Hue đêm 19-6
Monday, June 20, 2011 2:53:36 PM
Đọc blog của nhiều người thấy hay quá nên tôi cũng chạy theo trào lưu đi viết blog để chứng tỏ với anh em là mình keep up with thời đại. nhưng khiều văn chương của mình không có thì liệu mình có viết được hay như những người khác không nhỉ? Thôi kệ, cứ viết theo tâm trạng của mình và những suy nghĩ trong đầu mình thôi, cần gì phải giống người khác :mình là unique trên vũ trụ này mà.
tối nay mình vừa ngồi nhắn tin với em trai của bạn trai mình, nhiều lúc mình tự hỏi sao với[/FONT] em của người ấy mình lại năng nổ thế không biết, mình đang tỏ vẻ và đang muốn lấy lòng hay sao vậy nhỉ? nếu thế thì mình là loại người giả tạo phải không? chắc là như vậy, nhiều khi mình thấy con người mình giả tạo thật. nhưng đối với em của người yêu mình mình thật sự rất quý các em vì sự nhiệt tình và tình cảm mà mấy đứa dành cho mình, Binh Quân Sĩ luôn xem mình như là chị gái, vì thế mà mình xem các em như em của mình.
Tình cảm của mình và các em thân thiết như vậy nên nếu một mai mình và anh không đến được với nhau thì sẽ sao đây? mình luôn tự hỏi chính mình như vậy. Gia đình bên anh ai cũng biết mình, ai cũng thân thuộc với mình, mình lên nhà anh như cơm bữa và mỗi lần lên đó mình lại xem như là nhà mình, mình có cho mình đi quá giới hạn hay không, gia đình mình chưa chấp nhận mà mình lại lên về nhà anh như vậy thì liệu có tốt không? Ai có thể cho mình lời khuyên hay không?
tối nay mình vừa ngồi nhắn tin với em trai của bạn trai mình, nhiều lúc mình tự hỏi sao với[/FONT] em của người ấy mình lại năng nổ thế không biết, mình đang tỏ vẻ và đang muốn lấy lòng hay sao vậy nhỉ? nếu thế thì mình là loại người giả tạo phải không? chắc là như vậy, nhiều khi mình thấy con người mình giả tạo thật. nhưng đối với em của người yêu mình mình thật sự rất quý các em vì sự nhiệt tình và tình cảm mà mấy đứa dành cho mình, Binh Quân Sĩ luôn xem mình như là chị gái, vì thế mà mình xem các em như em của mình.
Tình cảm của mình và các em thân thiết như vậy nên nếu một mai mình và anh không đến được với nhau thì sẽ sao đây? mình luôn tự hỏi chính mình như vậy. Gia đình bên anh ai cũng biết mình, ai cũng thân thuộc với mình, mình lên nhà anh như cơm bữa và mỗi lần lên đó mình lại xem như là nhà mình, mình có cho mình đi quá giới hạn hay không, gia đình mình chưa chấp nhận mà mình lại lên về nhà anh như vậy thì liệu có tốt không? Ai có thể cho mình lời khuyên hay không?



