My Opera is closing 1st of March

THEN & NOW

MY LOVE

Back to ... 2004
Đó là năm tôi chia tay mối tình đầu. Mối tình đầu có lẽ bao giờ cũng dang dở, điều đó đúng với tôi. Nhưng nó không phải là một mối tình đẹp đẽ với nhiều kỉ niệm đẹp, nhớ về nó đối với tôi là một điều ân hận, tôi ước gì mình không quen người đó, không có một sợi dây ràng buộc nào giữa tôi và người đó. Chia tay người cũ, tôi như thành một con người khác, tôi co mình lại, sống khép kín hơn, cắt đứt mọi giao lưu với bạn bè, không nói chuyện với một ai kể cả người thân trong gia đình mình. Tôi trở nên như vậy vì tôi rất yêu anh, tình yêu chân thành và ngây thơ, tôi không nghĩ sau này mình có thể yêu ai được nữa vì tình yêu tôi dành cho anh là quá lớn. Nhiều đêm tôi thức giấc giữa đêm khuyu và lặng lẽ ra sân ngắm trăng và khóc thầm một mình. Cô bé mới 16 tuổi trong tôi đã bị tổn thương nặng nề. Tôi tự nghĩ trong đầu, giờ đây tôi chỉ có học và học, không yêu ai nữa, tôi lao đầu vào học để lãng quên tất cả ...

Back to 2005...
Đó là năm tôi lớp 11. hồi đó bạn bè rất thắc mắc về tôi, họ cho tôi là một ẩn số kì lạ vì tôi thay đổi hoàn toàn so với năm tôi lớp 10- ham chơi. tôi quay ngoắt 180 độ, mỗi ngày tôi dành toàn bộ thời gian cho việc học, tôi không muốn cho cái đầu của mình có thời gian suy nghĩ lung tung, nhớ nhung mông lung về một thời xa vắng.
Có lẽ là định mệnh. Tôi gặp anh và không sao thoát khỏi số kiếp của tôi và anh. Tôi biết anh vì anh là anh trai của thằng bạn tôi. Anh đẹp trai, cao, ăn nói có duyên, nhưng anh không biêt tôi mặc dù tôi là em gái của thằng bạn anh. Anh có về nhà tôi một lần nhưng chẳng thèm để ý tới một cô bé mặt mũi bình thường và mặc quần đùi như tôi. Có lẽ sẽ chẳng có tình yêu giữa tôi và anh nếu như không có cái đêm đó...
Đêm 20 tháng 1 âm lịch 2005
đó là đêm đám cưới của chị gái bạn thân của tôi, tôi cũng lên chơi. Khi tôi chuẩn bị ra về thì anh cùng với mấy người bạn nữa lại đến. Tôi ngồi thêm 5 phút nữa rồi chào tạm biệt chị gái bạn để về. trong giây phút đó, thoáng nhìn thấy tôi anh đã bị hớp hồn, đó là lời anh kể cho tôi nghe sau này. anh hỏi một người bạn bên nhà gái tôi là ai, ở đâu, và có nguyện vọng muốn gặp lại tôi vào ngày mai trong lần đưa dâu vì anh thuộc họ nhà trai. Sự quan tâm và những câu hỏi tới tấp của anh về tôi làm cho những người bạn của tôi còn ngồi lại trong đám cưới nhận ra rằng anh ấy thích tôi.
Sáng ngày mai, tôi chuẩn bị đi đám cưới, nhưng không có xe nên tôi xin người đi, một chị ở trong nhà trai cũng là người quen của tôi, chị chở tôi lên tới nhà trai rồi dừng lại nói là đợi chị chút, không ngờ chị vào gọi người mà tôi biết là anh trai thằng bạn tôi ra chở tôi lên nhà gái. Anh nghe vậy liền chạy ra, tuy nhiên không cười lớn, chỉ tủm tỉm chào tôi, tôi cũng chào anh, anh nhỏ nhẹ nói"ngồi lên anh chở lên nhà gái". Tôi đồng ý cho anh chở lên. trong suốt đoạn đường anh chở tôi đi anh không hỏi tôi câu gì hết, tôi thì chỉ hỏi anh một câu xã giao thôi. Anh dừng lại trước nhà gái, tôi chào anh và cám ơn, anh cười...

Sau đám cưới đó, tôi biết anh đã để ý tôi...

050223_223.jpg

Hue đêm 19-6

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28