Skip navigation.

(¯º♥Thơ Tình♥º¯)

:up: Cái này mới hay nè
Những bài thơ do mình sáng tác các bạn đừng cười nha
Bảo đảm 100% ko đụng hàng
:D




Năm mới đến rồi!
Bạn hãy cùng tôi
Cùng nhau chúc phúc
Chúc ông chúc bà
Chúc ba chúc mẹ
Chúc anh chúc chị
Đặng kiếm lì xì :D
Tiền vô đầy túi
Ta hưởng niềm vui
Sum vầy hạnh phúc.
Riêng chúc các bạn
Bạn bè của tôi
Cùng những người ngồi
Xem blog của tôi
Năm mới phát tài
Tiền vô hoài hoài
Tiền ra lai rai
Xài hoài không hết
Vào những ngày Tết
Khi bạn đánh bài
Phát lộc phát tài
Ăn hoài ăn mãi :D
Sang năm mới hãy
Học giỏi học cao
Học phải làm sao
Kiếm được học bổng
Ở nhà nằm không
Tự nhiên tình đến
Mọi người yêu mến
Cả năm được hên
Bạn hãy đừng quên
Lời chúc tôi nhé :D


--------- Hoàngdũng-----------








Diệu Ơi!

Ngày xưa lên blog bon chen
Anh đây chẳng nhớ ta quen khi nào
Giờ thì nghĩ lại vui sao
Ngày đầu ta hẹn anh vào Bình Dương!

Em thì chẳng có lòi xương
Mình mẩy mập mạp dễ thương vậy mà P:
Ha Ha ! Anh giỡn tí mà
Em đừng có giận rồi la anh nè

Ừh thì mai mốt nghỉ hè
Anh đây sẽ xuống thăm nhà bé nha!
Giờ thì lo học đi nà ^^
Năm nay cuối cấp lo mà "luyên công"

Ở nhà chớ có long nhong
Đi chơi với bạn ngủ không học hành !
Luôn luôn nhớ lấy lời anh
Mục tiêu phấn đấu quyết giành điểm cao

Học mệt thì cứ giải lao
Giữ gìn sức khoẻ ăn vào nhiều vô
Từ từ rồi mới có bồ
Học hành trước đã " Bịt bồ " tính sau."

Thơ anh em thấy thế nào
Anh đây viết đại viết ào tặng em
Thích thì cứ lấy mà xem
Anh còn nhiều thứ tặng em bất ngờ :D !!!!!!

Hoàngdũng's
(Tặng bé Diệu)

Tình Yêu
Tình yêu như tấm lụa đào
Phất trước gió biết ngày nào bay
Tình yêu như hạt sương mai
Đêm rơi cho cố ban ngày cũng tan
Tình yêu như hạt cát vàng
Sóng xô sóng đẩy cuốn nàng đi xa
Tình yêu như những bông hoa
Chen nhau khoe sắc chan hoà nắng mai
Rồi đây cũng có một ngày
Hoa tàn nhụy héo lung lay lìa cành
Tình yêu sao quá mỏng manh
Như chanh với đá tạo thành "đá chanh"
Rồi mai khi đá tan nhanh
Để chanh lạnh lẻo thương anh đá "Buồn!"
Tình yêu với kỉ niệm buồn
Nhưng không phải vậy để buồn lây sang
Tình nào mà chẳng trái ngang
Tình nào chẳng tựa như thang lên trời
Đành rằng nói vậy người ơi
Nhưng đây nghĩ lại hỏi trời xem sao?
Ví tình như tấm lụa đào
Phất phơ trước gió biết ngày nào bay
Làm sao gió thổi cho bay
Khi mình lấy kẹp kẹp ngay lên sào P:
Cho dù gió thổi thế nào
Lụa đây cũng sẽ bên sào ngày đêm :D
Ví tình như hạt sương mai
Đêm rơi cho cố ban ngày cũng tan
Đành rằng sương sớm sẽ tan
Nhưng ai biết được sương tan khi nào
Mặc cho trời nắng lên cao
Sương đây vẫn sẽ thanh cao như tình
Ví tình như hạt cát vàng
Sóng xô sóng đẩy cuốn nàng đi xa
Đành rằng biển cả bao la
Nhưng tình vẫn sẽ tìm ra cát vàng
Ví tình như những bông hoa
Sớm thì khoe sắc đêm qua lụi tàn
Mặc cho hoa úa hoa tàn
Nhưng tình vẫn sẽ yêu nàng hoa ơi P:
Tình thì dài lắm người ơi
Nói hoài nói mãi biết đời nào ngưng
Nếu ai đã trãi qua từng?
Tình yêu cay đắng đừng buồn làm chi
Buồn tình để được cái gì?
Đi tìm người khác thiếu gì tình yêu
Nếu ai đã trải qua yêu
Tình yêu mật ngọt có nhiều yêu thương
Thì nên cố gắn yêu thương
Chớ nên đánh mất xót thương muộn màn. !!!

Hoàngdũng's


..............Thương Nhỏ!...................

Ngày ấy tôi wen nhỏ!
Nhỏ lúc ấy hồn nhiên
Ngày ngày học chung nhỏ
Nhưng chẳng thấy điều gì.

Sau này ngày xa nhỏ
Khi tôi thấy nhỏ cười!
Nhỏ cười sao thương wá
Dường như nhỏ xinh rồi!

Hình như tôi thương nhỏ
Nhưng đã wá muộn rồi
Mỗi người đi đôi ngã
Nhưng đây vẫn thương người

Khi hai người đôi ngã
Theo ngày tháng dần trôi
Không biết nhỏ có người
Người yêu nhỏ như tôi !!!

Hoàngdũng's

........Giận mình.........

Giận trời sao lại đùa tôi
Phải chi ông để tôi đừng gặp em

Gặp em chi để rồi yêu
Giờ này tôi phải buồn hiu một mình

Giận trời sao lại trêu tôi
Những ngày gần gũi đã không yêu người

Giờ này hai đứa đôi nơi
Lòng tôi lại nhớ những ngày đã wa

Giận trời nghĩ lại giận tôi
Phải chi tôi đã yêu người sớm hơn

Giờ này đâu phải cô đơn
Mà ngồi mong nhớ về người nơi xa...


Hoàngdũng's




....Chờ tin nhắn em.....

Tít tít te te, te tít tít
Nhắn tin xong anh ngồi chờ đợi
Chờ tin em chuyển đến phone anh
Nhưng chẳng thấy anh ngồi chờ tiếp

Chờ một hồi anh gửi tin hai
Tin đã đi cách đây mười phút
Mà giờ này đã phút ba mươi
Anh cứ chờ, và rồi lo lắng

Rằng tin mình đã đến hay chưa
Anh không biết em làm gì nữa
Sao tới giờ không nhắn cho anh
Anh sót ruột và càng lo lắng

Nghĩ trong đầu những chuyện đâu đâu
Em ơi em! Chắc anh chết mất
Em có biết anh đang chờ đợi
Anh ngồi chờ sao không thấy hồi âm

Em có hiểu hay em không hiểu
Dù một lời qua tin nhắn em thôi
Dù một lời qua tin nhắn anh vui


(Tặng riêng Ngọc Mỹ)

Hoàng Dũng


(Bài thơ này thích hợp cho những ai khoái nhắn tin á, vì lúc nhắn tin bạn mới có thể nói được những điều từ đáy lòng mình với người ấy , Còn khi bạn trực tiếp trò chuyện thì lún tún kô biết nói jì đâu P:)



......Một mình!.......
Một mình trong giữa đêm buồn
Làm gì cho hết nỗi buồn tương tư
Mình anh trong giữa đêm dài
Làm gì cho hết những ngày nhớ em
Đành ngồi mở máy ra xem
Những dòng tin nhắn của em ngày nào
Lòng anh cảm thấy vui sao
Những lời em nhắn ngọt ngào dễ thương
Ừ thì em cũng "dễ xương"
Nhưng anh không biết dễ thương không nè
Em thì trong tháng nghĩ hè
Anh đang bận học "tè le" trên thành
Em thương thì nhớ về anh
Đừng nhớ người khác lòng anh rất buồn
Phone anh thì hết tiền luôn
Nhắn em không được anh buồn thấy ghê
Trên thành có lắm em mê
Mà anh chỉ có nhớ về em thôi
Ha Ha, Anh biết em cười
Em cười sẽ thấy xinh tươi hơn nhiều
Anh đây còn rất nhiều chiêu
Rồi anh sẽ tặng em yêu bất ngờ P:

Hoàng Dũng
(tặng riêng Ngọc Mỹ)



.....Anh Không Biết.......
Anh suy nghĩ và anh tự hỏi
Từ khi nào anh đã yêu em
Đây có phải là yêu hay mến
Đến khi nào anh cũng chẳng hay

Anh không biết yêu là sao nữa
Có phải là lòng dạ xốn xang
Đi cũng nghĩ mà ngồi cũng nghĩ
Nghĩ về em hình bóng yêu thương

Anh không biết yêu là sao nữa
Nhưng sao mà cứ nghĩ về em
Nhớ lúc trước ta còn thường gặp
Học chung trường chung lớp ngày xưa

Anh không thấy một người con gái
Tính hơi chằn hăng hái dể thương
Anh không thấy từ trong ánh mắt
Từ những gì đặc sắc riêng em

Em có biết bây giờ anh đã
Nhận ra rằng em tuyệt lắm không
Em có biết bây giờ anh đã
Có một người ngự ở trong tim

Đó chỉ là anh đã yêu em
Anh không biết! Tim anh không biết
Trong lòng em đã có ai chưa
Anh lo lắng và anh hy vọng

Cứ mong rằng em vẫn chưa ai
Cứ mong rằng anh vẫn chưa sai
Anh không biết! Thật lòng anh không biết
Yêu một người khổ đến thế sao!

Hoàng Dũng

Tặng Ngân + Trinh
(Tặng hai em Ngân, Trinh còn Mỹ anh sẽ tặng riêng P: đặc biệt mà )

Ngân ơi anh bảo em này
Thơ anh tặng Mỹ để "mày" xem qua
Xem qua em chớ có la
Thơ anh hay quá, anh là nhất luôn

Những ngày xa Mỹ anh buồn
Nên đành viết đại luôn tuồn vậy thôi
Em thích anh sẽ tặng thôi
Thơ anh viết đại đọc rồi đừng chê

"Em thì đang ở dưới quê
Anh trên thành thị chưa mê em nào
Ở trên thành phố vui sao
Đi đâu anh thấy em nào cũng xinh

Ừ thì anh nói thật tình
Chạy ngang qua gặp liếc nhìn cái thôi
Chứ sao bằng được em tôi
Cũng xinh lắm chứ, tuổi đôi mươi mà

Tới đây bảo đảm em la
Thơ anh hay quá ai mà giỏi ghê
Nãy giờ lo viết mãi mê
Quên bà Trinh nữa "bả về bả la" P:

Thôi thì anh phải chế ra
Một vài câu nữa gọi là tặng Trinh
"Ai xinh ai đẹp tên Trinh
Tướng thì lùn chịt thân hình bé teo

Học hành chẳng biết ra seo
Bữa nào cũng nhá máy reo om xòm
Thiu thiu mới ngủ đầu hôm
Chuông reo inh ỏi lồm cồm dzậy xem

Trong đầu anh tưởng là em
Nhưng anh lại nghĩ chắc là em Trinh
Nhìn vô ngay chóc y thinh
Tên "Trinh" hiện rõ trên hình phone anh

Nảy giờ nói xấu đã đành
Giờ phải khen lại không anh ăn đòn
Ừ thì Trinh cũng mi-nhon
Trang điểm mút chút phấn son đẹp liền

Tướng Trinh anh nghĩ chắc hiền
Hiền hơn Ngân Mỹ láng viềng của Trinh"
Nay anh hay viết thơ tình
Tình yêu tình bạn chuyện tình riêng anh

Thơ anh viết đại viết nhanh
Tặng hai em đó để dành xem chơi
Chắc khi mai mốt về chơi
Ăn đòn Trinh, Mỹ tơi bời quá Ngân... P:














Làm Quen ♥ Kết BạnFunny

Comments

Nguyễn Thị Thuý Huyền 2. July 2008, 14:15

nghe cũng được đó,ko hay lắm nhưng cũng ý nghĩa đó,bạn đang để ý cô nào hả?hay sao mà viết bài thương nhỏ vậy?tình cảm we hà

hoangdung_ksp 2. July 2008, 14:24

P: :yes: Uhm từ từ mình post típ

Nguyễn Thị Thuý Huyền 3. July 2008, 13:28

uhm,post tiếp đi,mình đọc cho

hoangdung_ksp 3. July 2008, 16:34

P: Ok còn nhiều lắm !!

Như Diệu 4. July 2008, 08:55

Ngọc Mỹ là ai vậy anh tò mò we^^ p:
Thơ cũng hay đó,có xuất bản quyển nào chưa anh,có xuất bản nhớ nói em nha ^^.Ah mà anh có gặp lại ng đó chưa nếu chưa thì chờ đợi cũng là một điều kì diệu trong t/iu đó anh(hok bít có đi lạc đề hok):love:

hoangdung_ksp 4. July 2008, 09:26

P: tu tu anh gioi thieu cho P: :yes:

pham phuong ngoc 6. July 2008, 14:58

Vô blog thấy toàn xanh. Làm To cứ liên tưởng tới trà xanh 0 độ. :o: 9 day!

hoangdung_ksp 6. July 2008, 16:05

P: Thiên nhiên mà P:

luckystars 6. July 2008, 18:39

Văn thơ hay wa', cứ y như thi sĩ :D. Điệu này Lucky pải xin vài bài về tặng các cô em gái wa' :smile:

hoangdung_ksp 6. July 2008, 23:28

P: bạn thích thì copy rồi tặng bạn ấy P:
đừng để cho biết của tui là đc roài P:

Ms Lonely 8. July 2008, 04:29

Hehehe!!!Ko khô khan !!:yes:
Được lắm!!!
Cô nào mà được U để ý chắc là khoái lắm đây!!!

hoangdung_ksp 8. July 2008, 04:33

Nói roài màP:
Qua mục làm quen kết bạn để biết thêm chi tiết:P

Nguyễn thị Thu Huyền 8. July 2008, 08:46

Nhỏ nào sướng nhỉ, có người làm thơ tặng. Lãng mạn.

hoangdung_ksp 8. July 2008, 08:49

hihihi romantic mà :D

Nguyễn thị Thu Huyền 8. July 2008, 09:06

:D

hoangdung_ksp 8. July 2008, 09:07

Rủ nghécon qua đây chửi lộn hem cho Cm lên P:

Nguyễn thị Thu Huyền 8. July 2008, 11:08

trời, thế thì rủ đi. Rủ Hiếu mới chửi lộn dễ.

hoangdung_ksp 8. July 2008, 11:55

Thôi chuyển qua mục làm quen kết bạn đi bên đây để thơ tình của tui toàn hay không chửi lộn ở đây mất vui:P:P

Nguyễn thị Thu Huyền 8. July 2008, 20:22

ơ, tại đằng ấy rủ rê đấy chứ :D

luckystars 30. July 2008, 18:23

thank you trước, có dip sẽ dùng :D

hoangdung_ksp 15. January 2009, 00:47

Năm mới đến rồi!
Bạn hãy cùng tôi
Cùng nhau chúc phúc
Chúc ông chúc bà
Chúc ba chúc mẹ
Chúc anh chúc chị
Đặng kiếm lì xì :D
Tiền vô đầy túi
Ta hưởng niềm vui
Sum vầy hạnh phúc.
Riêng chúc các bạn
Bạn bè của tôi
Cùng những người ngồi
Xem blog của tôi
Năm mới phát tài
Tiền vô hoài hoài
Tiền ra lai rai
Xài hoài không hết
Vào những ngày Tết
Khi bạn đánh bài
Phát lộc phát tài
Ăn hoài ăn mãi :D
Sang năm mới hãy
Học giỏi học cao
Học phải làm sao
Kiếm được học bổng
Ở nhà nằm không
Tự nhiên tình đến
Mọi người yêu mến
Cả năm được hên
Bạn hãy đừng quên
Lời chúc tôi nhé :D

--------- Hoàngdũng-----------

Tình Chung Thủy 19. June 2009, 09:05

wow thơ hay quá:yes:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31