...Gió vu vơ...
Thursday, February 5, 2009 5:46:00 PM
Chiều
Em
"anh ah, hôm nay có lẽ em về sớm"
Hắn
Em mệt hả, uh về sớm đi tối còn đi học.
...
Hắn về...mệt mỏi...Một chiều cuối đông....
19h50
Hắn
Anh bị viêm họng, bị sốt nhẹ. Anh vừa uống thuốc, jờ ngủ chút đây. Chắc em đang học, em chú ý jữ sk nhé, thời thiết này dễ ốm lắm đó.
Em
... No reply..
Hắn ngủ thiếp đi mất
22h40 Như có linh cảm, hắn chợt tỉnh. Còn đang mơ màng thì có tin nhắn.
Em
Cuối cùng cũng phải trở về nhà. Jờ em mới để ý có tin nhắn. Anh ngủ chưa?
Reply
-Em làm ji mà về muộn thế. Anh vừa dậy.
-Em đi chơi
-Vậy ah.
...Im lặng...
Hắn
"Cuối cùng cũng phải trở về nhà". Câu này có quá nhiều cảm xúc và ý nghĩa trong đó.
Em
- Em không muốn ở Hà Nội nữa
- Em muốn đi đâu?
- Em ngủ đây.
- Uh, ngủ đi...Tự nhiên thấy ngổn ngang những cảm xúc. Chẳng bíết được...
...
- Anh đang sợ?
- Anh không biết. Chỉ là cảm giác, không có nghĩa và cũng không hẳn là sợ.
.....
Em
Co mình trong chăn. Em khóc...
Hắn
Thèm một cốc cafe thật đặc.
Không ngủ được nữa. Hắn thức trắng đêm.
Nằm...ngổn ngang...để cho cảm xúc tuôn chảy...như gió...vu vơ...
Em
"anh ah, hôm nay có lẽ em về sớm"
Hắn
Em mệt hả, uh về sớm đi tối còn đi học.
...
Hắn về...mệt mỏi...Một chiều cuối đông....
19h50
Hắn
Anh bị viêm họng, bị sốt nhẹ. Anh vừa uống thuốc, jờ ngủ chút đây. Chắc em đang học, em chú ý jữ sk nhé, thời thiết này dễ ốm lắm đó.
Em
... No reply..
Hắn ngủ thiếp đi mất
22h40 Như có linh cảm, hắn chợt tỉnh. Còn đang mơ màng thì có tin nhắn.
Em
Cuối cùng cũng phải trở về nhà. Jờ em mới để ý có tin nhắn. Anh ngủ chưa?
Reply
-Em làm ji mà về muộn thế. Anh vừa dậy.
-Em đi chơi
-Vậy ah.
...Im lặng...
Hắn
"Cuối cùng cũng phải trở về nhà". Câu này có quá nhiều cảm xúc và ý nghĩa trong đó.
Em
- Em không muốn ở Hà Nội nữa
- Em muốn đi đâu?
- Em ngủ đây.
- Uh, ngủ đi...Tự nhiên thấy ngổn ngang những cảm xúc. Chẳng bíết được...
...
- Anh đang sợ?
- Anh không biết. Chỉ là cảm giác, không có nghĩa và cũng không hẳn là sợ.
.....
Em
Co mình trong chăn. Em khóc...
Hắn
Thèm một cốc cafe thật đặc.
Không ngủ được nữa. Hắn thức trắng đêm.
Nằm...ngổn ngang...để cho cảm xúc tuôn chảy...như gió...vu vơ...


