May 31, ever and 4ever
Saturday, May 31, 2008 4:57:00 AM
Đã bao lâu rồi nhỉ, nhanh thật hôm nay vừa tròn 3 năm. 3 năm không dài nhưng cũng không phải là ngắn để quên một người phải không. Người ta đã từng nói, khi bạn yêu ng ta trong một khoảng thời gian nào đó thì bạn sẽ phải mất đôi quãng thời gian ấy để quên đi... Liệu có đúng không nhỉ, và anh đã quên em chưa?!! Và anh có quên đc em không. Được chứ phải không em, anh tin em sẽ vẫn nói như thế. Anh sẽ quên em như cái cách mà chính em đã quên anh, sẽ đc phải không em, sẽ không có cái ji là vĩnh cửu, nhưng kỉ niệm thì sẽ không bao giờ mất, đó là buổi tối mùa hạ anh nói yêu em ...


