My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

.......mình đang đứng ở đâu?

.......mình đang đứng ở đâu? magnify
Đã bao giờ mình ta ngồi và tự nghĩ về ta,.... biết nói thế nào nhỉ,.....trùi ui mình đã lãng phí thời gian quá nhìu và đã làm đc gì chưa???
-Bằng tuổi mình có đứa giờ đã khá thành đạt, đã là ông chủ.
- Cũng như mình nhiều đứa đã chọn được hướng đi sau này, còn mình...sao vẫn còn đi tìm.
-Mai về đám cưới thằng bạn, chà.... nghĩ mà cũng giật cả mình, nó đã lấy vợ rùi, còn bé bỏng gì đâu. Mừng cho nó, mỗi người một hướng đi khác nhau, có người phấn đấu cho sự nghiệp trước, còn có người như nó lại đị tìm một người đi cùng đường với mình trước. Kể ra cũng hay, đó chỉ là những lối đi khác nhau mà thui. Còn mình, một nửa sẽ vẫn đang chờ ở phía trước , hihi.
Và còn ngày mai, ngày mai sẽ thế nào nhỉ, không bít đc nhưng ngày mai ta sẽ lại cố gắng.