Ánh sao đêm đông!!!
Monday, January 7, 2008 9:32:00 AM
Em có nhớ không? Đã có lần em hỏi: " Anh ước jì?"
Anh nói:"anh muốn làm một ngôi sao để đêm nào cũng thấy em".
- Thế thì anh phải là ngôi sao sáng nhất kia kìa...
Ko biết từ lúc nào tôi lại thick ngắm sao , anh ngắm sao dể nhớ em hơn. Em nói : "anh thật ngốc". Uh, anh là chàng ngốc mà.
Đêm nay lạnh quá, anh lại nhìn lên trời, lạnh thật, đêm nay có sao em ah!
Anh nói:"anh muốn làm một ngôi sao để đêm nào cũng thấy em".
- Thế thì anh phải là ngôi sao sáng nhất kia kìa...
Ko biết từ lúc nào tôi lại thick ngắm sao , anh ngắm sao dể nhớ em hơn. Em nói : "anh thật ngốc". Uh, anh là chàng ngốc mà.
Đêm nay lạnh quá, anh lại nhìn lên trời, lạnh thật, đêm nay có sao em ah!


