My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Cold cold, warm warm, hot hot ^0^

Cold cold, warm warm, hot hot ^0^ magnify

Cold cold, warm warm, hot hot^0^

Hi hi, nắng chị gửi chắc sáng mai mới đến nơi nhưng bi giờ đã thấy ấm rồi. Thích thế . Mấy hôm trước, đúng ra là tuần trước, Bé dạo qua công viên Thủ Lệ, chị biết không? Trên đồi (ở trong Công viên í) hoa Sưa nở trắng cây, bay bay, đẹp lắm chị ạ. Bé chưa bao giờ được thấy cảnh nào đẹp và lãng mạn thế! Giống như chị ở giữa rừng hoa Anh Đào í. Hôm nay thì Sưa trổ lá xanh non hết rồi. Hà Nội trời nắng mấy hôm lại trở lạnh, mưa mưa. Chủ Nhật vừa rồi, Bé chở mẹ đi mấy nơi, ra vườn hồng ở Lăng Bác đó chị. Hoa Ban nở tím cả một khoảng trời, cây nào cũng nở cho hết nụ vậy! Đẹp lắm lắm. Bé cứ tiếc chị không được xem. Bé quay lại rùi này, tận 2 phút lận, hôm nào up lên cho chị xem, cho chị tiếc nghen, hi hi.

Hình như tuần tới ở mình có lễ hội hoa anh đào hay sao í, Bé nghe nói thế, chưa biết thực hư thế nào nhưng mà háo hức lắm. Hi hi. Nãy giờ toàn nói chuyện thời tiết nhưng đấy là những điều bé cứ giữ trong lòng muốn kể cho chị, mãi chưa kể, hôm nay như mở tấm lòng, nói hết lun. Hi hi.

....

I'm here waiting for you!

X chụt!

Bé của chị

Định giữ thư này làm của riêng, cơ mà thấy yêu yêu không chịu được nên chia sẻ với mọi người. Em ở nhà lạnh, nhận được thư chị thấy ấm hết lòng. Chị ở xứ nóng, nhận được thư em, thấy mát cả dạ. Đọc thư của Bé, đầu chị vốn toàn sỏi đá, bỗng nhiên cũng thấy trở gió hiu hiu. Vẫn không hiểu tại sao củ khoai nhà chị sùng sùng thế mà lại gặp được con mèo mũm mĩm ngoan hiền mắt ướt như em cơ chứ?

Trái tim nhỏ bé, ấm trong tình yêu
Để mùa đông qua đi nhẹ nhàng

Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ, Bé nhỉ?