Change Theme
Wednesday, March 26, 2008 3:27:00 PM
Hôm nay nhận được một tin không như mong đợi, mà sao chả thấy buồn gì mấy. Miễn dịch với nỗi buồn kể ra cũng tiện, đỡ phải mệt đầu, tuyến lệ cũng ko phải hoạt động thường xuyên nữa. Ngày cứ trôi qua nhẹ nhàng lơ mơ. Đời xác xơ vẫn có lúc như thơ
.
Tự nhiên có hứng đổi theme nữa. Nắng óng ả, lá non tơ. Đúng hai tông màu dạo này mình đang thích, xanh cốm và vàng chanh. Lại vừa gặp lúc buổi chiều lọ mọ, quại về chiếc quần soóc xanh cốm và áo phông vàng tươi. Hôm nào diện cả bộ, cứ gọi là chói chang nhức mắt
. Từ dạo sang đây, gu màu sắc thay đổi đáng ngạc nhiên. Ngày xưa, cái hồi còn trẻ trung ấy
, chỉ thích đen, trắng, ghi, be, những gam màu được gọi là nền nã và thanh lịch. Giờ thì tắc kè hoa cũng phải gọi bằng sư phụ nhé. Không màu gì không có, càng cơ bản, đậm nét càng thích. Đi mua quần áo (ko phải đồ văn phòng), tuyệt tránh xa hai màu đen trắng. Nghe thì có vẻ là trẻ hóa, nhưng thực ra không hẳn thế. Mình có đọc đâu đó bài viết về một xu hướng thời trang thế này, hình như là ở Nhật: lúc còn trẻ tuổi, người ta chuộng những gam trầm nền nã, nhưng khi đã là trung niên, họ trở nên lòe loẹt sặc sỡ hơn xưa. Có vẻ ngược đời, nhưng có lý phết. Một nỗ lực tuyệt vọng để níu kéo chút xuân thì
. Hy vọng mình ko thuộc hội chứng này. Cái dốc bên kia cuộc đời, hy vọng, hẵng còn ở phía xa xa
.
Chẳng phải mỗi khoản màu sắc thôi đâu. Nhạc nhẽo dạo này cũng sôi động, tươi tỉnh hơn. Ngoài những lúc lim táu sến thì cũng thích dậm dật chân tay lắc lư theo những bài nhạc như Umbrella của Rihanna:
Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh ![]()
------------------------------
Và tất cả đổi thay rồi, em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa (Olga Bergoltz)







