My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Ảnh mới nì

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>


Tuần rồi vừa đi công tác ở Mã. Quán triệt tinh thần Họp ít Chơi nhiều, tớ lang thang đường chợ suốt ngày thâu đêm. Hậu quả là khi đi duyên dáng, khi về bủng beo, làn da chuyển sang gam nâu cho tươi màu suy nghĩ, mụn nổi tưng bừng đầy mặt. Cơ mà đi chơi thì đã thật. Post mấy tấm ảnh lên cho các bạn đỡ nhớ nì

Kuala Lumpur trông đi ngoảnh lại cũng chỉ có hai khối sắt thù lù này thôi. Cơ mà vào tay tớ chụp trông cũng duyên phết í nhỉ?

IMG_4337

Ảnh này ấn tượng hơn dù chụp lâu rồi. Cánh chim cô đơn lạc giữa hai tòa tháp trong bóng chiều sầm sập. Cân đối trong sự không cân đối. Một hình ảnh đầy sức gợi.

IMG_0799


Dưới chân hai tòa tháp là một nàng mắt híp xinh tươi.


IMG_4347

Nàng tuy chán đời nhưng rất thích lượn lờ phố xá.


IMG_4310


Nàng tuy già nhưng vẫn chịu khó đi chơi toàn trò con nít.


IMG_4414

Và tiết mục cuối cùng của nàng là bài ca không quên Shop Till Drop

IMG_4436
À, dạo này nàng trở chứng thích mặc áo phông sọc ngang