My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Tết, Tết, Tết hết rồi!

Phù phù, rồi cũng sống sót qua Tết. Đã biết hôm nay là ngày 12 tháng 2, chứ không còn là mồng mấy tháng Giêng nữa. Nghĩa là đã biết Tết qua thật rồi. Nhẹ hết cả người.

Tết này gọi là Tết lang thang, đi một mạch từ đêm Giao thừa đến hết ngày mồng 3 mới về chuồng. Mama gọi điện sang lúc nào cũng thấy con gái đi chơi, 7h sáng đang đi chơi mà 12h đêm vẫn còn chơi. Ăn uống, nói cười rôm rả, mua sắm bét nhè. Không nghĩ quanh nghĩ quẩn, không nhớ vẩn nhớ vơ. Túm lại là sống ở thì hiện tại.


IMG_4271 IMG_4270 IMG_4227 IMG_4280


Tết này gọi là Tết tha hương, may mà Jakarta mấy ngày này mưa tầm tã nên có thêm chút lạnh. Không đủ để lập cập xuýt xoa nhưng sáng sớm cũng thấy se se. Tết xa nhà mà đủ đầy lắm. Bánh chưng này, giò bò này, thịt đông này, nem cuốn này... Cũng cây quất, cành đào, cũng hoa thắm như ai... Và cả tiền mừng tuổi nữa. Tự thấy đời vui nhiều không có chứ ít khối.


IMG_4249 IMG_4263


Tết này không có người thân bên cạnh nhưng không mấy cô đơn. Tết này xa nhà mà lại ít nước mắt hơn Tết năm ngoái. Cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn những người bạn đã chia cơm, sẻ ấm cho mình trong những ngày qua.


Mr. Thuy & Ha Chi Mai & Ha