My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Lưng chừng

Lưng chừng magnify

Dạo này mình sống lưng chừng

Lưng chừng giữa những niềm vui nhỏ, không quá đỗi hân hoan nhưng chịu khó gom nhặt thì cũng tí tách đủ dùng.

Lưng chừng giữa những nỗi buồn xưa cũ, những hoài niệm xa xôi, dù chẳng còn se buốt nhưng vẫn dịu dàng sầu muộn như buổi chiều thu

Lưng chừng giữa những mong ước có khi rộn ràng cháy lên như lửa, rồi bùi ngùi chìm lắng như giọt mưa rơi trong đêm

Lưng chừng ngay cả lúc rất muốn thiết tha

Lưng chừng giữa những dự định, những quyết tâm thay đổi

Rằng mình sẽ khác, mình có thể sống khác

Và rồi sáng mai thức dậy, lại thấy mình chơi vơi giữa lưng chừng

Chỉ có tiếng cười vẫn hồn nhiên như thế

Chưa từng biết đến lưng chừng

Bỗng nhớ những dòng thơ rất đỗi trẻ con của ngày xưa

Ngọn gió lưng chừng thổi

Chiếc lá lưng chừng rơi

Lưng chừng em với tôi...