My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Home Sweet Home

Home Sweet Home magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>


Không được về nhà thì đành post mấy cái ảnh lên ngắm tạm vậy. Nhà mình không có hoa vàng trước ngõ, tường không thật cao và cũng chẳng có chàng nào thập thò tò te ngoài cổng. Không phải là nhà cũ, nên chẳng có dấu ấn tuổi thơ ở đó, nhưng mình vẫn yêu và nhớ vô cùng, bởi bố mẹ mình ở đó, anh chị dâu và Bơ ở đó, bình yên neo đậu ở đó, ngọt ngào ấp ủ ở đó. Ở nhà, đến nỗi buồn cũng trở thành dịu ngọt. Home Sweet Home mà. Bao nhiêu bon chen, mỏi mệt... xin để lại phía ngoài cánh cửa. Tháo giày và trút ba lô xong, việc đầu tiên mỗi khi mình về nhà là xông vào bếp.

IMG_3633


Mình rất yêu bếp (hí hí, nói như nàng Mikage của Mme Chuối - Banana Yoshimoto). Dù mình nấu ăn dở tệ, chẳng giống nàng Mikage chút nào.

IMG_3636


Mình thích sắm đồ dùng và trang trí cho bếp. Mỹ phẩm làm đẹp cho mình thì không dám mua, chứ trang sức cho bếp thì đi đẩu đi đâu cũng phải tha lôi về. Bát, đĩa, chén, lọ, bình, khăn, hoa, tranh, cho đến mấy cái sticker dán trên tủ lạnh... Vui nhất khi bàn ăn có đủ sáu người ngồi, à quên, thêm Bơ nữa là bảy.

IMG_3634


Còn đây là phòng khách, Bố và Heo.

IMG_3642


Đại gia đình nhà heo trong phòng khách. Ảnh không cập nhật, thiếu Yên, Bơ &....

IMG_3647


Hình như là chữ Đức???? Mình không khoái món này lắm, nhưng mà các cụ thích nên phải chiều.

IMG_3645


Cầu thang và bức tranh có nhiều kỷ niệm. Hồi đó, mình thiết mua đến nỗi mình bảo bố rằng: Bố cho con tiền mua tranh này đi. Sau này con đi làm, sẽ trả tiền tranh này cho bố. Hồi đó, tranh treo ở Hà Nội, giờ thì nó chu du về Vinh gòi. Sau này, bố kể rằng, nhìn mặt con lúc đó bố thương lắm

IMG_3632


Chị dâu và Bơ hồi Bơ mấy ngày tuổi ở phòng ngủ standby. Từ cửa sổ phòng nhìn ra một cây xoài xanh um, mùa hè trĩu quả. Tiếc là thời mình áo trắng, chưa có phòng này. Chứ không thì khéo đã trở thành thi sỹ vườn xoài cũng nên. Hồi đầu bố treo hết bằng khen của mình lên các phòng, trông cứ như huân chương tổ quốc ghi công, nhìn phát hoảng. Mình với mẹ kịch liệt phản đối và dỡ được gần hết, còn mỗi cái này bố không chịu. Mà cũng chẳng nhớ là cái bằng khen gì nữa (nhiều quá mà).

IMG_3628


Phòng bố mẹ. Mỗi khi mình về, bố bị downgrade xuống floor, một cách vui vẻ và tự nguyện

IMG_3658


Korea
n couple dolls, symbol of happiness. There used to be shining smiles in this corner.

IMG_3627