Nhật ký tuần (2)
Friday, September 28, 2007 3:59:00 PM
Tuần này vui lắm nhé. Vì Xếp bảo Cho mày về nhà. Kết hợp phục vụ hội nghị với nghỉ phép. Điều này có nghĩa là không mất tiền vé máy bay mà lại được về thăm thầy u. Một sự kết hợp hoàn hảo
. Còn gần một tháng nữa cơ, nhưng mà trong đầu mình đã đầy ắp chương trình, kế hoạch rồi. Ai muốn gặp mình thì phải nhanh chân đăng ký nhé. Sắp bị thanh lý đến nơi mà đôi khi vẫn tưởng mình là hàng mới về cơ đấy. Thì chả mới về còn gì. Hê hê.
Sắp được bế cháu rồi (Nếu O bế cháu lâu, bà đừng bảo là O làm hư cháu nhé.)
Sắp được khoác khăn len, áo ấm rồi. (Nếu thấy mình điệu hơn bình thường (vốn cũng đã điệu) thì đừng cười nhé
)
Sắp được ăn phở cuốn, bún riêu, canh cua, chè Thái, cá bù, bánh rán, khoai nướng... rồi. (Nếu thấy mình ăn nhiều hơn bình thường (vốn cũng đã nhiều) thì đừng trêu nhé
)
Sắp được nói phét bằng tiếng Việt rồi. (Nếu thấy mình nói nhiều hơn bình thường (vốn cũng đã nhiều) thì đừng ngắt lời nhé.)
Chắc là Mama đã bắt đầu chuẩn bị thực đơn cho ngày về
Chắc là bố mẹ đồng chí cũng vui mừng lắm
Chắc là anh mình đang đoán già đoán non về quà của o Hà cho cháu
Chắc là em mình đang dài cổ ngóng sô-cô-la
Chắc là cô bạn yêu quý sẽ tíu tít hỏi về bí quyết giảm béo
Chắc là sẽ có những bữa nhậu tưng bừng
Chắc là mùa thu Hà Nội không đón mình bằng những ngày mưa
Chắc là nụ cười sẽ nhiều hơn nước mắt
Từ giờ, mỗi buổi sáng thức giấc, việc đầu tiên phải làm là
Tung chăn
Bóc lịch
Và mỉm cười ![]()
Trời ơi, bao giờ cho tới tháng mười? (Ý mình là cuối tháng mười. Hi hi)








