My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Say Hi to September!

IMG_3972

Bạn bè ở nhà đang tưng bừng nghỉ ngơi và thư giãn để chào mừng quốc khánh, không lẽ mình ngồi đây chờ nỗi buồn đến bâu sao? Thế là đi. Điểm đến là Sari Ater Hot Spring Resort ở Bangdung, quê hương phong trào Không Liên Kết. Sari Ater là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trải dài trên những quả đồi xinh đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm. Hoa nở khắp nơi khiến mình cảm giác như thể đang lạc về Đà Lạt thưở nào.

Này là cẩm tú cầu

IMG_3951

Này thì là hoa giấy

IMG_3984

Hoa tim tím, chẳng biết hoa gì

IMG_4017

Buổi sáng thức giấc, chim hót ríu rít, hơi sương lành lạnh. Nắng đã vàng ruộm, trời đã xanh veo mà trăng vẫn nấn ná trên đầu. Thế là thay vì ủ mình trong chăn ấm, mình đi tập thể dục.

IMG_3978

Thể dục thì ít mà làm duyên chụp ảnh thì nhiều. Tranh thủ níu xuân mà. Khổ.

IMG_3991

Và mơ về nơi xa xa lắm

IMG_3995

Và tắm. Tắm nước nóng ở Sari Ater thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, khỏe khoắn và dễ chịu vô cùng. Đằm mình vào làn nước nóng đến độ bốc hơi nghi ngút, ngửa cổ nhìn lên trời xanh mơ màng, những thảm hoa ngọc anh vàng rực, xa xa là những đồi che xanh bạt ngàn thơ mộng. Tiếng nhạc thoang thoảng dập dình như sóng vỗ nhẹ bên tai. Cuộc đời vẫn còn nhiều điều thật đẹp để yêu sống, mình đã tự nhủ mình trong những giây phút ấy. Nhẹ nhõm, bình yên và xa vắng những ưu tư.

IMG_3987

Tự nhiên muốn gọi điện về cho mẹ, chỉ để nói rằng: Bây giờ con vui, mẹ ơi!

Niềm vui đậu được bao lâu nhỉ?