My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Indo Discovery

Indo Discovery magnify

BOGOR

Trước khi đi, được quảng cáo Bogor giống Đà Lạt nhưng đến nơi thấy như về Vinh City nhà mình thì đúng hơn. Bogor nóng, ồn ào, nhà cửa lúp xúp, dù cũng là thành phố trên cao. Đà Lạt dịu dàng sương khói, trong trẻo mơ màng, không gì có thể sánh ví. Nhưng dù sao cũng chụp mấy cái ảnh gọi là báo cáo. Nhìn ảnh như thấy quê hương

IMG_3742

Bogor có vườn Botanic Garden nức tiếng. Nhưng lần này mình đi ko phải để ngắm cây mà là ngắm túi (có 1 nhà máy ở Bogor chuyên sản xuất túi đồ hiệu các loại; hàng lỗi thì đổ ra factory outlet; và đó chính là điểm đến của mình ). Tuy nhiên, không thể không dừng lại trước cái rễ cây lớn như thế này:

cây to thiệt to


YORGAKARTA

Yorgakarta là thành phố du lịch nổi tiếng vì nơi đây có đền Borobudur-ngôi đền thiêng thờ Phật rất cổ xưa của người Indo. Nghe đồn rằng đến Borobudur, phải chạm được cả người ông tượng phật tọa trong các tòa tháp của đền thì sẽ có sức khỏe và may mắn. Mình chịu khó chạm khắp nơi, lạy trời cho gia đình bình yên. Nhưng gắng mãi cũng chẳng chạm được đến đầu và tim của ổng. Kiểu này chắc đầu nhức tim đau suốt đời mất thôi .



Đền Borobodur 1

Đền Borobodur 1


Cách đền Borobudur không xa là đền Pramanan - đền thờ đạo Hindu lớn nhất Indo. Đền có chất liệu kiến trúc tương tự như Borobodur với các tảng đá lớn được ghép nối thành nhiều tầng. Nhưng Prambanan bao gồm các tòa tháp lớn nhỏ riêng lẻ, phối hợp hài hòa, còn Borobodur như một khối núi đá tự nhiên được tay người khắc chạm thành một tổng thể kỳ vĩ:

IMG_3850

IMG_3817

Trận động đất đầu năm 2006 tại Yorgakarta đã biến nhiều tòa tháp thiêng thành những đống đá vụn. Thật xót xa và tiếc nuối khi thấy cảnh tượng này


Đền Prambanan 2


Nhưng Prambanan chiều nay vẫn bình yên lắm:


Đền Prambanan 2


Và nhóm nhạc đồng quê vẫn ca hát hồn nhiên


Prambanan band