19 - 5 - Một ngày vui!
Saturday, May 19, 2007 2:05:00 PM
Hôm nay là một ngày thật vui, thật ý nghĩa, thật trọng đại, thật … đáng nhớ
. Vì là ngày sinh của một người… Thử đoán xem nào? Là sinh nhật Bác? Chắc hẳn là vậy rồi.
Khoan khoan, không hẳn thế đâu nhé. Ngày sinh của người này có ý nghĩa riêng, rất riêng đối với mình. Hì hì… Lòng vòng bụi rậm quá nhỉ. Túm lại là hôm nay, mình lên chức O xịn (nghĩa là Cô trong tiếng Bắc í): O Hà. Tất nhiên là bi giờ cháu mình chưa gọi được ‘O Hà xinh đẹp’ ơi!
Nhưng mà chắc là cũng chẳng lâu lắm đâu. Cháu O mà, sẽ nhanh nhảu và lanh lợi thôi! Anh mình gọi điện ra thông báo: Cháu O mắt to (híc, không giống O lắm
), miệng to (hơi giống O tí
), khóc cũng to (miệng to thì khóc làm sao bé được), vừa lọt lòng đã đòi ăn rồi (khoản này là giống O nhất, cứ thế mà phát huy cháu nhé!
).
Híc, cháu O vừa ra đời là bà nội phải tức tốc lên tàu về Vinh luôn, không phục vụ O được nữa. Nhưng không sao cả đâu. O nghiệm ra rồi. Trên đời này, nếu có duy nhất một thứ bị chia sẻ nhưng lại được nhân lên gấp gấp nhiều lần, thì đó chỉ là tình yêu thương mà thôi
. O không ghen tị với cháu đâu nhé. O rất vui. Tuần tới O sẽ về thăm cháu, sẽ mua cho cháu thật nhiều áo đẹp và sẽ thơm cháu thật kêu nữa!
Ngày đầu tiên của cháu, phải cầu mong cho cháu một điều gì đó chứ nhỉ? Cầu mong cho cháu của O lớn lên xinh đẹp này, khỏe mạnh này, thông minh này, dịu dàng này (để bù cho O đôi chút), được nhiều chàng trai thương thầm nhớ trộm và luôn có ngôi sao may mắn mỉm cười
.
Mong có một ngày, khi cháu bi bô ê a tập đọc, O còn lưu được trang viết này để cháu biết rằng ngày hôm nay, cháu đã đem lại niềm vui to lớn biết bao cho O và cho cả gia đình![]()
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "








