Lan man
Tuesday, March 20, 2007 4:21:00 PM
Một người bạn gái thân vừa ghé qua chơi, than rằng cuộc đời thật đáng chán và vô vị. Biết nói gì để an ủi đây? Vì những gì mà bạn mình đang có là những gì mình mong ước: một mái nhà nho nhỏ ấm cúng, đứa con xinh và người chồng ngoan
, chăm lo gia đình. Còn gì để than phiền nhỉ? Mình tự hỏi. Nhưng suy cho cùng, giá mà mình có được những gì mà bạn mình đang có, liệu mình có yên phận không, có lòng nhủ lòng quyết không bon chen đôi co với đời nữa không? Thật khó nói.
Có những người thân quen xung quanh mình đang sở hữu tất cả những gì mà người ta gọi là sung sướng, tình cảm cũng như vật chất đều đủ đầy và đáng ao ước. Nhưng họ vẫn tiếp tục khắc khoải, tiếp tục toan tính, đau đáu cho ngày mai. Để làm gì nhỉ? Mình lại tự hỏi. Nếu mình là họ, mình sẽ sống rất ‘đẹp’ mỗi ngày. 'Chẳng biết đâu em ah', họ bảo mình vậy. Vì đời là một cuộc tìm kiếm không ngừng, a non-stop quest, that’s it. Bởi những gì quá quen, cho dù là tình yêu, cũng có lúc trở nên nhàm. Bởi những gì đã từng có hoặc đang có, cho dù nhiều, vẫn không bao giờ là đủ. Cái chưa có là cái ta cần hướng tới. Mà cái ta chưa có thì vô cùng, vô tận. Quy luật của muôn đời đấy.
Cứ suy từ một người bạn thân nữa của mình thì biết (lại là bạn thân, nhưng là nàng khác, sorry nàng nhé!). Đi chùa, nàng cầu tình yêu. Nhưng cầu xong tình yêu, nàng nghĩ nàng còn cần cả tiền nữa. Thế là nàng lại xin Trời Phật ban cho nàng chút duyên nối thêm chút lộc
. Chẳng có gì đáng trách hay đáng cười cả. Là những mong ước rất đời thường. Không thế mới là lạ. Ham muốn là động lực của phát triển mà (câu này nghe quen quen). Ý mình là ham muốn theo nghĩa rộng ấy. (Mình biết bạn có thể đang nghĩ gì rồi, nhưng không phải là cái bạn đang nghĩ đâu, nhé
)
Túm lại là mình đang muốn nói gì nhỉ? Lòng vòng một hồi mà chẳng biết kết luận ra sao. Cũng khó để kết luận, bởi cuộc sống chẳng bao giờ chỉ có một, hai, hay vài ba đáp án chung. Mỗi cuộc đời là một thân phận, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hạnh phúc đôi khi giống nhau nhưng những nỗi niềm đằng sau nó thì có hàng triệu triệu khuôn mặt. Người nghèo khổ đã đành, người giàu cũng khóc. Người xấu như mình (híc, có khiêm tốn quá không nhỉ?) tủi thân đã đành, nhưng nhiều người đẹp cũng chắc gì đã bình yên?
Mà bình yên thì chắc gì đã tốt? Mình không thể đứng ngoài mà phán rằng thế nào là đủ cho một người, tại sao họ không làm thế này, tại sao họ phải làm thế kia... Cuộc sống vẫn đi theo những đường zích-zắc rất khó đoán định. Dù thế nào đi nữa, cũng thật khó mà hài lòng, thật khó để biết được đâu là điểm dừng. Mà thực ra, cũng chẳng bao giờ có điểm dừng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Mỗi sớm mai thức dậy, ta đều có những ước mong khác ngày cũ một chút. Mỗi ngày không thể như mọi ngày. Ta của hôm nay đã khác với ta của hôm qua và càng không chắc là giống y như ta của ngày mai. Cho nên, thay đổi là không thể cưỡng lại, thay đổi trong nhu cầu, trong cảm nhận… Ta không thể đứng lại vì cuộc đời cứ cuốn ta đi… Chao ôi, cuộc sống thật phức tạp.
Nhưng hạnh phúc đôi khi (hay nhiều khi?) lại rất giản dị, mình tin như thế. Là những giây phút hồn nhiên cùng người ấy dạo chơi trên phố, cùng cất tiếng cười vang vì những chuyện không đâu. Là chiếc áo hoa vừa may, cuốn sách hay, bản nhạc lay động, món ăn ngon mà cả nhà cùng xuýt xoa, câu chuyện tâm tình với người tri âm… Những điều tưởng như vụn vặt ấy gắn liền với niềm vui, nỗi buồn thường nhật, không ồn ào to tát nhưng thấm dần vào lòng người, như những dòng suối nhỏ dịu dàng len lách giữa núi rừng thâm u, làm mát rượi cỏ cây hoa lá. Ngày xưa, mình luôn luôn đợi sau một sự kiện gì đó để bắt đầu cuộc sống. Đợi ra trường, đợi xin được việc làm tốt, đợi học xong cao học, đợi sau khi lấy chồng, đợi khi mua được một ngôi nhà…. Rồi ta sẽ bắt đầu sống, sống đẹp, sống có ý nghĩa. Và trong khi đợi thì ngày tháng vẫn trôi… Bây giờ đã bị cuộc đời 'vùi dập'
, thấm thía hơn một chút nhưng vẫn đợi… Vấn đề là ở chỗ chẳng biết đợi cái gì. Và trong khi đợi thì ngày tháng vẫn trôi…Cuộc sống vẫn ồn ào, hối hả ngược xuôi.
Life is that what happens when you are busy planning something else (John Lennon)








