Ai xui con nhện giăng tơ...
Sunday, March 18, 2007 6:01:00 AM
Có một ngày anh không còn cầm tay em nữa
Không nói những lời yêu, không ru những nồng nàn
Kỷ niệm xưa tan thành từng mảnh vỡ
Cắt vào lòng em những vết dao
Không còn anh năm tháng hư hao
Bao mộng đẹp chỉ còn là giấy trắng
Bao thanh xuân giờ thành hoang vắng
Em một mình ngày tháng hóa chênh vênh
Hạnh phúc ngày xưa bên anh
Giờ thành quá nặng
Trĩu xuống hồn em
Vây kín mọi nẻo đường
Nơi xa xăm, anh có biết em buồn
Vá víu, chắt chiu những hoài niệm cũ
Ướp thành hương an ủi kiếp phù du








