chờ an chan sắc ch...
Saturday, June 18, 2011 7:46:44 AM
Lúc này, nhiều lúc chứ không chỉ riêng lúc này kể từ khi kết thúc buổi bảo vệ tốt nghiệp, mình chẳng cảm thấy gì cả.
Vậy mình đang thiếu cái gì nhỉ. Cứ nghĩ tốt nghiệp rồi là tự khắc biết mình phải làm gì, nhưng không. Mình chẳng biết phải làm gì bây giờ cả.
Cách đây nửa năm, mình đã mong đến lúc này xiết bao, để được đi xa, thật là xa, bây giờ, không còn gì cản trở nữa, mình lại chẳng biết đi đâu về đâu.
Mình muốn đi và xa bắt đầu một cái gì đó, luôn là thế, "cái gì đó" sẽ thay thế cho cái hiện giờ mình đang chán ngây chán ngất, chán từng phút một.
Vậy mình đang thiếu cái gì nhỉ. Cứ nghĩ tốt nghiệp rồi là tự khắc biết mình phải làm gì, nhưng không. Mình chẳng biết phải làm gì bây giờ cả.
Cách đây nửa năm, mình đã mong đến lúc này xiết bao, để được đi xa, thật là xa, bây giờ, không còn gì cản trở nữa, mình lại chẳng biết đi đâu về đâu.
Mình muốn đi và xa bắt đầu một cái gì đó, luôn là thế, "cái gì đó" sẽ thay thế cho cái hiện giờ mình đang chán ngây chán ngất, chán từng phút một.










o_la_hhdc # Thursday, June 23, 2011 6:49:59 AM
Bui Cao Sonvdubrovski # Friday, August 12, 2011 8:13:14 PM