My Opera is closing 1st of March

Hoàng Hà Linh's blog

Subscribe to RSS feed

thầy giáo tôi

Ngày 20/11 năm trước, tôi được tin Thầy đang bệnh nặng, tình trạng rất nguy kịch. Tôi thương thầy. Hôm đó buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam được tổ chức trong trường, tới dự là rất nhiều thầy cô giáo, nhưng đa số là các thầy cô đã nhiều tuổi. Tôi thấy họ được trao tặng những danh hiệu, và người ta cũng đã đọc tên Thầy. Vậy là danh hiệu được trao tượng trưng, cho nhà giáo vắng mặt. Cả cuộc đời cống hiến của thầy, luôn được vinh danhh trong lòng chúng tôi, những học trò của thầy, danh hiệu kia, bây giờ không có ý nghĩa.
Hôm qua tôi biết thầy đã qua đời.
Thầy có khuôn mặt dịu dàng phúc hậu, giọng nói cũng y như dáng dấp của thầy vậy. Khi tôi học năm thứ 2, thầy dậy chúng tôi một môn. Tôi ngưỡng mộ thầy lắm, vì rằng lúc đó chúng tôi được biết thầy chính là người thiết kế nhà học H2, là nơi chúng tôi đang học bây giờ. Đó là công trình đẹp nhất trường ĐHXD bao nhiêu năm qua. CT đặc biệt, xong không phải học trong đó không có nhược điểm gì, tất nhiên là có một vài nhược điểm, nó đặc biệt bởi nó độc đáo, sáng tạo và gần gũi với phong cách kiến trúc hiện đại mà chúng tôi ngưỡng mộ khi đó.



Tôi tin rằng sau cái chết người ta vẫn tồn tại, hay ít ra là linh hồn người đó không chết. Tôi quý mến Thầy, tôi mong thầy hiểu rằng, có rất nhiều thế hệ sinh viên chúng tôi rất kinh trọng và biết ơn thầy.