My Opera is closing 1st of March

Hoàng Hà Linh's blog

cục ức.

Sự bực tức trong lòng như một thứ dung dịch khó tiêu, nếu cứ để nó ở đấy mãi, nó sẽ tìm đến nhau rồi kết thành một cục to tướng - gọi là cục ức.
Mỗi ý nghĩ xấu thoáng lên trong đầu, mình lại dìm nó xuống, rồi cục ức lại to thêm lên. Đó chảng phải là chữa bệnh, đó là chữa triệu trứng. bệnh vẫn còn đó, ngày càng nặng thêm. Bằng chứng là bây giờ ko biết làm gì lên đây viết linh tinh.bomb

thầy giáo tôiNăm mới đến rồi.

Comments

tran quang huyquanghuykd2 Friday, January 29, 2010 8:52:56 AM

cry on my shoulder

tran quang huyquanghuykd2 Friday, January 29, 2010 8:54:38 AM

ko cẩn thân la no nổ đấy Linh ak..

Hoàng Hà Linhhoanghalinh Friday, January 29, 2010 9:15:35 AM

he, ức thì không khóc được. T Sẽ cận thận, chắc chắn rùi.

tran quang huyquanghuykd2 Friday, January 29, 2010 11:14:56 AM

ma Linh hiên thê cũng co lúc bực bội vậy sao...tôt nhât kiêm ai đó tình nguyên mà trút giân Linh ak..^^

tran quang huyquanghuykd2 Friday, January 29, 2010 11:36:55 AM

ak..sáng nay làm bài tốt ko Linh?

Hoàng Hà Linhhoanghalinh Sunday, January 31, 2010 3:16:11 PM

t làm được chứ. chef
Nhưng không qua mất scared
hi

tran quang huyquanghuykd2 Sunday, January 31, 2010 3:18:22 PM

ax..sao lại ko qua?? tớ cũng ngồi bịa từ đầu đến cuối.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.