My Opera is closing 1st of March

Hoàng Hà Linh's blog

Năm mới đến rồi.

Về nhà nhanh hết quá, tết cũng nhanh hết quá.
Mấy nhóc bằng tuổi lũ em ở nhà đều gọi mình là cô.
Bạn học cũ đi lấy chồng, lần đâù tiên được mời đi đám cưới.
Năm nay lại còn cao thêm mấy phân.hehe
Bia, rượu gì cũng phải uống...
Thôi thế là lớn thật rồi.

Chúc bạn bè một năm vui vẻ, thành công, an lành.
up

cục ức.Tình cảm

Comments

tran quang huyquanghuykd2 Sunday, February 21, 2010 2:02:30 PM

mình về quê thì..có cháu gọi bằng bác rồi...bạn cũ thì lấy vơ lấy chồng có con lâu rôi..bia rượu j cũng được uống.. mà vẫn thấy mình trẻ kon mà...chẳng thấy nhớn j cả.

Hoàng Hà Linhhoanghalinh Thursday, March 11, 2010 3:13:33 PM

Cảm ơn Huy nhé, hôm nay với vào opera được, mới đọc lời chúc của Huy.bigsmile worried angel

tran quang huyquanghuykd2 Friday, March 12, 2010 3:25:06 AM

oh...vậy mà mính cứ tưởng....

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Monday, June 7, 2010 5:14:22 PM

Cao hơn mấy phân là do dép cao lên hay Linh cao lên vậy??? Hôm nộp đồ án gặp tớ phát cho tớ đo lại nhé (tớ không mún tớ bị lùn xụt đâu cry cry cry )

Write a comment

New comments have been disabled for this post.