Tình cảm
Friday, March 12, 2010 8:27:29 PM
Mùa đông lại trở về lần nữa, đã gói gém đống quần áo ấm rồi lại phải lôi ra. Mùa đông lần thứ hai, không có sự chuẩn bị gì cả, mọi thứ đều là tạm. Lấy tạm một chiếc áo khoác, nằm tạm trong chiếc chăn mỏng...cứ như thế chỉ mai mốt thôi là lại nắng ấm rồi.
Thực ra ai cũng biết tháng 3 lại rét, có mình là không để ý thôi, cũng như ai cũng biết hôm đó gió lạnh tràn về, cũng có mình là không biết. Thời tiết lạnh lẽo bao bọc cho những bước đầu tiên, tìm lại chính mình.
Sống tình cảm mà mình muốn nói, ko phải là sống với nhiều thương yêu, mà là sống thực với chính mình, chân thực với tình cảm của mình - khó.
Thực ra ai cũng biết tháng 3 lại rét, có mình là không để ý thôi, cũng như ai cũng biết hôm đó gió lạnh tràn về, cũng có mình là không biết. Thời tiết lạnh lẽo bao bọc cho những bước đầu tiên, tìm lại chính mình.
Sống tình cảm mà mình muốn nói, ko phải là sống với nhiều thương yêu, mà là sống thực với chính mình, chân thực với tình cảm của mình - khó.










MrH4BP4W # Saturday, March 27, 2010 10:11:22 AM
Uh, thinh thoang ai cung quen de y xung quanh, quen luon ca nhin vao ban than...quen luon minh.. the la tu nhien luc nao do dinh "cam lanh"
-> http://www.youtube.com/watch?v=3CUkylQ7150
-> http://www.youtube.com/watch?v=eawhEFDaOKY&feature=related
Hoàng Hà Linhhoanghalinh # Sunday, March 28, 2010 11:39:01 AM
hi vọng là anh còn nhiều thời gian loanh quanh như thế ---> em đc nhờ
ha duhaddu # Tuesday, April 13, 2010 2:15:06 AM