Ngày 24 tháng 06 năm 2011
Friday, June 24, 2011 9:35:34 AM
Hôm nay là một ngày mưa...
một tin zui là sẽ được nghỉ học, cha hiểu tại sao nhưng rất zui mới lạ chứ.
Chỉ muốn về nhà, chỉ muốn nấu cơm cho Bích Dân thui, Bích Dân ở với mình được gần tháng rồi. Mình đang nghĩ đến khi nó về nhà đi học, mình sẽ buồn lắm.
Mình rất thương Bích Dân và cả
, mình chỉ mong nó ngoan ngoãn, học giỏi thui... nhung mà nó ham điện tử wa. Thật là buồn...
Hôm nay trời mưa rui, Anh mình vẫn chưa về, thấy bảo sang tận Linh Đàm, chả hiểu có việc gì bên đó nữa.
Một ngày như bao ngày khác... không có gì thay đổi. Có lẽ tối nay về phải học hành thôi. Tuần sau thi rồi... trượt thì xấu hổ lắm đây. Dù gì mình cũng học ngoại ngữ mà...
một tin zui là sẽ được nghỉ học, cha hiểu tại sao nhưng rất zui mới lạ chứ.
Chỉ muốn về nhà, chỉ muốn nấu cơm cho Bích Dân thui, Bích Dân ở với mình được gần tháng rồi. Mình đang nghĩ đến khi nó về nhà đi học, mình sẽ buồn lắm.
Mình rất thương Bích Dân và cả
, mình chỉ mong nó ngoan ngoãn, học giỏi thui... nhung mà nó ham điện tử wa. Thật là buồn...Hôm nay trời mưa rui, Anh mình vẫn chưa về, thấy bảo sang tận Linh Đàm, chả hiểu có việc gì bên đó nữa.
Một ngày như bao ngày khác... không có gì thay đổi. Có lẽ tối nay về phải học hành thôi. Tuần sau thi rồi... trượt thì xấu hổ lắm đây. Dù gì mình cũng học ngoại ngữ mà...







nguyen thanh duong linhduongmailinh # Saturday, June 25, 2011 11:08:08 AM
Ngo Bao Chaudainamsaigon1 # Thursday, June 30, 2011 5:56:18 AM