08/05
Saturday, May 9, 2009 4:02:00 AM
- SN mình:
nhận khá nhiều lời chúc của nhóm bạn thân, nhóm NW 8G, NW 7G, TU, HR, Sec, các đồng nghiệp bên BE, T&I, đương nhiên là Cell++và cả GM
.
tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ tại gia, tuy thiếu vắng 1 số bạn, nhưng vẫn rất vui.
Hát karaoke ... lần đầu tiên mình đi hát mà vào giành mic với mấy ông kia, hô hô...
đã qua rồi cái giai đoạn ù lì? hy vọng thế... Nói như 1 bộ truyện tranh , mình đang NHẬP QUỶ...
Được chung độ chầu chè ( MU -Arsenal: 1- 0 ). hô hô... ây da, nhắc mới nhớ, hôm qua họp ra trễ, vội về nhà làm party, chưa kịp ăn chè, bỏ tủ lạnh rồi, chiều nay phải vào xử gấp, không thôi là mất ... hô hô
- kết thúc PJ stage .
Nhớ lại nửa năm trước. mình còn chẳng biết tí gì về MOS. Thế nào là nMOS, pMOS, CMOS ..., đặc tính của chúng thế nào? ... Hoàn toàn mù tịt. Layout của chúng thì khỏi nói rồi. hô hô.
Vào PJ, được consultants đưa cho 1 đống documents. Đọc khí thế, vẽ layout khí thế ... trâu thật.
Còn bây giờ...
Target chính ( train cho"mấy đứa nhóc" mới vào ) không tốt lắm.
Chủ quan mà nói: nhóm 9G này so với lúc mình được train trong Cell thì kém xa. Thái độ làm việc thì hời hợt, đưa document cho thì cũng chả chịu tự giác tìm hiểu. Đọc document thì chậm hiểu . Mình phải chỉ từng ly từng tý, ngồi đến gần 9PM để hướng dẫn cái layout... vậy mà...
Quá thất vọng ...
Khách quan mà nói: goal kỳ này hơi cao. Có lẽ anh manager thấy nhóm 8G ( nhóm mình chứ ai ) kỳ rồi làm tốt quá, nên kỳ vọng vào nhóm này hơi cao. Mới vào train mà cho đụng tới mấy cái layout chỉ khoảng ... 30 layers, không choáng mới lạ
... Rồi còn đụng chạm tới kiến thức P&G của BE ...
Target chính thì chưa tốt, nhưng qua đợt training này, mình cũng đã củng cố lại vài điểm mà lúc trước mình còn mơ hồ. Coi như là thành công nho nhỏ.
- BT2 support:
Đã kết thúc tuần thứ 8 trong 10 tuần của task này. Lại thất vọng về 9G.
Đã qua deadline của exercise 3 cả tuần rồi mà mới có khoảng 20% engineers được approve. Còn lại 2 tuần, liệu có ai pass được exercise 2 - bài khó nhất của BT2 này?
- LP:
dạo này công việc hơi chán. Spec bên RT thì mơ hồ, schedule thì chẳng rõ, làm mình chẳng có mấy hứng thú làm việc. Thôi đành tiếp tục investigate cái P&G, investigate 1 số script để mai mốt làm việc cho nhanh, hô hô
-TU:
dạo này cũng hơi lơ là công việc của TU. cần phải improve gấp, vì TU sắp có task mới nữa rồi ... hô hô.
nhận khá nhiều lời chúc của nhóm bạn thân, nhóm NW 8G, NW 7G, TU, HR, Sec, các đồng nghiệp bên BE, T&I, đương nhiên là Cell++và cả GM
tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ tại gia, tuy thiếu vắng 1 số bạn, nhưng vẫn rất vui.
Hát karaoke ... lần đầu tiên mình đi hát mà vào giành mic với mấy ông kia, hô hô...
đã qua rồi cái giai đoạn ù lì? hy vọng thế... Nói như 1 bộ truyện tranh , mình đang NHẬP QUỶ...
Được chung độ chầu chè ( MU -Arsenal: 1- 0 ). hô hô... ây da, nhắc mới nhớ, hôm qua họp ra trễ, vội về nhà làm party, chưa kịp ăn chè, bỏ tủ lạnh rồi, chiều nay phải vào xử gấp, không thôi là mất ... hô hô
- kết thúc PJ stage .
Nhớ lại nửa năm trước. mình còn chẳng biết tí gì về MOS. Thế nào là nMOS, pMOS, CMOS ..., đặc tính của chúng thế nào? ... Hoàn toàn mù tịt. Layout của chúng thì khỏi nói rồi. hô hô.
Vào PJ, được consultants đưa cho 1 đống documents. Đọc khí thế, vẽ layout khí thế ... trâu thật.
Còn bây giờ...
Target chính ( train cho"mấy đứa nhóc" mới vào ) không tốt lắm.
Chủ quan mà nói: nhóm 9G này so với lúc mình được train trong Cell thì kém xa. Thái độ làm việc thì hời hợt, đưa document cho thì cũng chả chịu tự giác tìm hiểu. Đọc document thì chậm hiểu . Mình phải chỉ từng ly từng tý, ngồi đến gần 9PM để hướng dẫn cái layout... vậy mà...
Quá thất vọng ...
Khách quan mà nói: goal kỳ này hơi cao. Có lẽ anh manager thấy nhóm 8G ( nhóm mình chứ ai ) kỳ rồi làm tốt quá, nên kỳ vọng vào nhóm này hơi cao. Mới vào train mà cho đụng tới mấy cái layout chỉ khoảng ... 30 layers, không choáng mới lạ
Target chính thì chưa tốt, nhưng qua đợt training này, mình cũng đã củng cố lại vài điểm mà lúc trước mình còn mơ hồ. Coi như là thành công nho nhỏ.
- BT2 support:
Đã kết thúc tuần thứ 8 trong 10 tuần của task này. Lại thất vọng về 9G.
Đã qua deadline của exercise 3 cả tuần rồi mà mới có khoảng 20% engineers được approve. Còn lại 2 tuần, liệu có ai pass được exercise 2 - bài khó nhất của BT2 này?
- LP:
dạo này công việc hơi chán. Spec bên RT thì mơ hồ, schedule thì chẳng rõ, làm mình chẳng có mấy hứng thú làm việc. Thôi đành tiếp tục investigate cái P&G, investigate 1 số script để mai mốt làm việc cho nhanh, hô hô
-TU:
dạo này cũng hơi lơ là công việc của TU. cần phải improve gấp, vì TU sắp có task mới nữa rồi ... hô hô.
