My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Đội hình tương lai ^_^

Đội hình tương lai ^_^ magnify
Tình hình là CR7 sắp chuyển sang Real. ManUtdHoligan tui cũng phải chuẩn bị đội hình để đấu với mấy ông holigan kia.

* Đây là đội hình chính thức cho mùa giải sau:




- GK:
Không phải Van der Sar bắt chính ( già rồi -> chậm chạp ) hay "Cục Sắt", mà sẽ là thủ môn trẻ Ben Foster . Điểm mạnh của Foster: khả năng bắt "dính" cực tốt ( không thua kém Van der Sar lúc sung sức ); phản xạ cực nhanh ( có khi còn hơn cả Petr Cech ấy chứ ), ra vào hợp lý ( so sánh được với Buffon ) == > trùm .
Điểm yếu duy nhất của Foster là .... lùn. Chiều cao khiêm tốn nên những pha sút góc xa thì pó tay.

- LB: Patrice Evra
Lên công tốt, về thủ lẹ ^^. nhưng "được" cái là lên tấn công thì không biết dứt điểm, còn về thủ thì không biết đánh đầu.

- CB: Nemanja Vidic
Đeo bám tốt, có 2 điểm yếu là không biết đánh đầu, và chậm chạp. Luôn là 1 trong 2 cầu thủ chạy chậm nhất trên sân ( chỉ nhanh hơn mỗi Dong Fang Zhuo ).

- CB: Rio Ferdinnand
Ngôi sao của hàng phòng ngự. ( Đáng lẽ cho Gerard Pique đá ở vị trí này rồi, mà tại Pique chuyển sang Barca, nên dùng tạm )

- RB: Wes Brown
Chậm mà chắc. Dạo này lên chân gớm.

- DMF: Micheal Carrick
không mấy nổi bật, nhưng hết người, dùng tạm

- LMF: Owen Hargreaves
đá ngày càng hay, xứng đáng thay thế ông già Ryan Giggs ^_^

- RMF: Park Ji Sung
trái với cánh trái, cho "mắt hí " đá cánh này thay Paul Scholes thì hơi miễn cưỡng. Tuy khả năng tấn công không cao, nhưng được cái là thủ tốt, với lại "trâu" ( Stamina = 99 chứ giỡn ah )

- SS: Wayne Rooney
đưa Rooney ra cánh mới phát huy được hết tốc độ và khả năng sút xa của Rooney

- SS : Carlos Tevez
tuy không lắt léo như Ronaldo, nhưng Tevez dứt điểm "oai" hơn nhiều

- CF: Dong Fang Zhuo
nếu chỉ dựa vào các thông số kỹ thuật thì nhiều người sẽ không hiểu tại sao Dong Fang Zhuo lại được thi đấu? tui cũng hok hiểu. Hôm đó "quởn" quá, xếp đội hình loạn xạ, cho ku này đá chính chơi, ai dè phát hiện ra "ngọc trong đá"
Khi Dong Fang Zhuo ở ngoài vòng cấm địa thì: chậm chạp, lề mề, vụng về, yếu đuối
Còn khi "lết" được vào vòng cấm địa rồi thì Dong Fang Zhuo lột xác nhá: vừa nhanh, vừa khéo, dứt điểm hiểm hóc, không chiến cực tốt, chọn vị trí hợp lý ... Vì vậy mới có biệt danh là "Vua vòng cấm"


* Đội hình dự bị:
- GK:
Không thể thiếu John Oshea

- LB: Michel Silvestre
- CMF: Anderson
- SS: Nani
- CF: Saha.
Tiếc nhất là Saha. Sau một thời gian thử nghiệm chiến thuật, Saha phải thi đấu như một AMF. nên bây giờ hết biết ghi bàn rầu.