Entry for December 04, 2007
Tuesday, December 4, 2007 10:52:00 AM
Bài Thơ Anh Viết
Bài thơ anh viết tặng riêng em
Phảng phất hương yêu vị ngọt mềm
Mang gió ngày thu vi vu nhẹ
Ru giấc ngủ tình thật ấm êm
Bài thơ anh viết chẳng dám trao
Ấp ủ trong ngăn tự hôm nào
Nhớ nhớ thương thương ngày dâng một
Biết đến khi nào gặp để trao
Bài thơ anh viết đơn giản thôi
Chứa đựng tình câm dưới nụ cười
Khi đứng gần em anh ngần ngại
Sợ đó chê tình ..khổ thân tôi
Bài thơ anh viết ..viết nhớ thương
Ươc' sao sánh bước được chung đường
Hái hoa lan tím anh cài tóc
Lấy sen hồng trốn ánh chiều vương
Phảng phất hương yêu vị ngọt mềm
Mang gió ngày thu vi vu nhẹ
Ru giấc ngủ tình thật ấm êm
Bài thơ anh viết chẳng dám trao
Ấp ủ trong ngăn tự hôm nào
Nhớ nhớ thương thương ngày dâng một
Biết đến khi nào gặp để trao
Bài thơ anh viết đơn giản thôi
Chứa đựng tình câm dưới nụ cười
Khi đứng gần em anh ngần ngại
Sợ đó chê tình ..khổ thân tôi
Bài thơ anh viết ..viết nhớ thương
Ươc' sao sánh bước được chung đường
Hái hoa lan tím anh cài tóc
Lấy sen hồng trốn ánh chiều vương
(sưu tầm)

