Entry for October 14, 2007
Sunday, October 14, 2007 1:45:00 AM
Khoảng cách
Gió muộn màng trên mái tóc em xanh
Để anh về suốt đêm không ngủ.
Tuyết ngoài kia đã thay màu áo cũ
Mà tim em sao giữ một trời đông.
Anh đi về với suy nghĩ viển vông.
Biết nói gì khi người không chịu hiểu.
Cho lòng anh như cánh diều đứt gió
Buồn lang thang giữa một khoảng trời xanh.
Em gần đó nhưng sao quá mong manh.
Anh thì nhát chẳng dám cầm tay thử
Thốt một lời nhưng anh không đủ chữ
Đành quay lưng lủi thủi bước ra về
Chắc là em đã có một lời thề
Với ai đó mà anh không hay biết.
Suốt đời anh đành làm người ly biệt.
Đứng nhìn em giữa một khoảng xa buồn.
:: huy biên ::
