Skip navigation.

LOVE STORY VERONA

Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.

1000 con Hac giay



Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...
Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh - những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc.

Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại....!

<strong>Ngay 9-1 lich su</strong>

Co the ai do hoi rang ngay 9-1 la ngay gi tai sao lai la lich su vay de tui ke cho nghe nhe:
Voi tui thi day la mot ngay cuc ky dac biet vi cach day tron 25 nam mot vi sao tinh tu xuat hien tren bau troi bat dau toa sang cu`ng voi hang trieu vi sao khac, va cung bat dau tu do ngoi sao ay viet len nhung trang vang cua rieng minh.Vi sao do mang ten that gian di Hoang Manh Hung.
Tat nhien noi la lich su thi khong the noi la lich su cua rieng tui ma con la cua the he hoc sinh sinh vien Viet Nam,de hieu ro hon vi sao lai la lich su thi chung ta cung tim hiu tu day:
Sau khi tam thoi on dinh viec kiem soat cac thanh pho lon va mot so vung nong thon ke can, thuc dan Phap day cho trao tra doc lap gia hieu. Ngay 8–3-1949 , chung ky voi vi vua da thoai vi la Bao Dai mot hiep nghi de thanh lap chinh phu bu nhin, sau do to chuc cho Bao Dai den tham mot so truong o Sai Gon nhu Gia Long, Truong Vinh Ky. Hoc sinh cac truong nay da day len cachoat dong tay chay, sinh vien Sai Gon, Hue, Da Nang, chong lai thuc dan Phap, chinh phu bu nhin va phan doi cac hanh dong dan ap khung bo.
Ngay 23-11-1949, hoc sinh hai truong Gia Long, Truong Vinh Ky bai khoa ky niem ngay Nam Ky khoi nghia; ngay hom sau, nha cam quyen Sai Gon ra lenh dong cau truong vo thoi han. Chi hoi Dang truong Truong Vinh Ky quyet dinh giao cho doan the hoc sinh khang chien cua truong to chuc mot cuoc bieu tinh dau ran hung yeu sach cu the va yeu cau Nha hoc chanh Nam Viet giai quyet dut khoat. Ban van dong dau tranh cau truong da van dong hoc sinh trong va ngoai truong tham gia.
7h30 ngay 9-1-1950, hoc sinh c ac truong dong loat xuong duong va cu ban dai dien toi yeu cau ban giam doc Nha hoc chanh than gay nhung nguoi ban bi bat va mo cua truong. Khi toi ngang toa Do chinh thi dung phai hang rao canh sat su dung xe voi rong phun nuoc hong rai tan doan bieu tinh. Cuoc dau tranh ngay cang tro len rang co quyet liet. So hoc sinh , sinh vien va nhan dan tham gia ngay cang dong.13h30, thu hien Nam Ky la Tran Van Huu ra lenh cho canh sat valinh le duong tan cong. Ban dai dienhoi y, tao dieu kien cho cac em nho tieu hoc va cac nu sinh rut ra truoc de tranh thuong vong, con cac em khac rut ra tu tu, bao ve nhau. Mot so rut ra khoi vonmg vay an toan, mot so bi canh sat dich danh thi la het phan doi, so khac nem gach da vao dich nham mo duong cho moi nguoi rut lui. Dich no sung lam nhieu hoc sinh bi thuong. Anh Tran Van On khi dang giup mot nu sinh vuot tuong rao da bi chung dan va hi sinh.
Ngay sau do, cuoc dau tranh bao ve thi hai Tran Van On, doi lap ban tho, dat linh vi va to chuc le truy dieu da bung len o Sai Gon, Da Nang, Hue, Ha Noi. Ngay 12-1-1950, theo chi dao cua thanh uy, dam tang Tran Van On bienthanh cuoc bieu tinh thi uy cua hang van ban be va nah ndan di theo linh cuu. Tam guong hi sinh cau nguoithanh nien o tuoi 19 hun duc them ngon lua dau tranh bat khuat vi le phai va su cong bang trong hoc sinh, sinh vien va tang lop nhan dan.Cac to chuc hoc sinh, sinh vien, thanh nien tien bo tren the gioi cung len tieng ung ho phong trao dau tranh tai Viet Nam.
Dai hoi toan quoc Lien doan thanh nien Viet Nam lan thu nhat thang 12-1950 tai can cu Viet Bac da quyet dinh lay ngay 9-1 hang nam la Ngay truyen thong hoc sinh, sinh vien Viet Nam.
Do cung la ly do vi sao 9-1 la ngay lich su khong chi cua rieng tui ma cua moi the he hoc sinh sinh vien Viet Nam.( bat mi them ngay ma Ba tui viet to giay khai sinh la ngay 26-3 (ko noi thi moi nguoi cung biet do la ngay gi rui phai hong). Vay do, nhung tung ay hoan toan co the noi rang ngay 9-1 la ngay cuc ky lich su rui con gi !)

Có khi nào



Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngơ đang để mẩt
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu…
:wizard:

RICE


Nhiều thế kỷ trước, tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở Ấn Độ, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng chừng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi.“Dân đen” làm huyên náo hang ngày kể từ khi họ biết tin đó.
Nhưng không ai vui mừng và bị kích động bằng một người ăn xin trong làng. Vì không biết ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông ta cũng ngồi bên vệ đường, hy vọng một này nào đó hoàng tử đến cho ông ta nhiều tiền, ít nhất để mua gạo đủ ăn.
Thực ra, người ăn xin có hai cái bơ sắt. Một cái để đựng tiền xin được, và một cái để đựng ít gạo của ông ta.
Hằng ngày, người ăn xin vẫn ăn mặc rách rưới, tả tơi với hai cái ống bơ ngồi đó. Và cuối cùng không uổng công mong đợi,hoàng tử đã đến và đi vào làng.
Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra và kêu lên:
-Xin bố thí cho kẻ hèn này!:frown:
-:king: Hãy cho tôi bơ gạocủa ông – Đó là những từ duy nhất hoàng tử nói.
Người ăn xin không thể tin vào tai mình để phản ứng lại.:yikes: Không có một lý do nào để người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi suy nghĩ lại, xem xét lại, ông đổ bớt gạo ra khỏi bơ và đưa cho hoàng tử nửa bơ gạo.:worried:
:king: Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi kia và lẩy ra một lắm vàng, bỏ vào đúng nửa bơ, bằng đúng số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi đưa lại cho người ăn xin.
Hoàng tử không bao giờ quay lại, còn người ăn xin thì suốt đời cứ băn khoăn tự hỏi :confused: : Điều gì sẽ sảy ra nếu ông ta đưa cho hoàng tử cả bơ gạo.:cool:
Chúng ta không biết chún ta sẽ nhận được gì khi chúng ta cho đi, nhưng hãy tin rằng cuộc sống la công bằng, và đừng chỉ giữ chặt nửa bơ gạo mà bỏ lỡ cả nắm vàng cuộc sống trả lại cho bạn.:wizard:

Vui mot chut

Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi• Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi. Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em :D

Chết vi` "riệu" la` cái chết sành điệu. Chết vi` yêu la` cai' chết liêu xiêu. Chết vi` "gái" la` cai' chết' ra^t' thoải mái. Chết vi` "tình" la` cai' chết bất thình lình . Chết vi`" lười" la` cai' chết' ra^'t buồn cười. Chết vi`" học" la` cai' chết ra^t' vàng ngọc . Chết vi`" sầu" la` cai' chết rất ngầu . Chết vi`" ghen " la` cai' chết nhỏ nhen . Chết vi`" chơi" la` cai' chết thảnh thơi. Chết vi` " bệnh" la` cai' chết bạc mệnh. Chết vi`" hận " la` cai' chết lận đận . Chết' vi`" nợ" la` cai' chết rất' đág sợ<--- muốn chết kiểu gì numberone1 88: doc:p

Một cô gái trẻ trung trong khi đi xe ôm , đang đi cô gái bỗng nói với tài xế: " Chà ! sài gòn mới có 10 năm mà thay đổi quá ! " Ông tài xế tưởng vô mánh gặp việt kiều nên mới hỏi : " Dạ ! vậy chứ cô ở nước nào mới về vậy ? " ... " À ... em ở tù mới ra vì tội cướp xe ôm" .......anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em nói:insane:

Con gái mặc đồ con trai thì gọi là cá tính:D , con trai mặc đồ con gái thì gọi là bê đê- Con gái học võ thì được nói là năng động:lol: , con trai chơi búp bê cũng bị gọi là... bê đê - Con gái ôm con trai thì người ta gọi là tình iu:flirt: , con trai ôm con gái thì bị gọi là dê:devil: , Con trai ôm con trai thì đồng tính còn con gái ôm con gái thì là bạn thân - Con gái được đủ sự ưu tiên, con trai chỉ có 1 nửa sự ưu tiên ấy - Con gái .... sống thọ hơn con zai - Con gái úynh con zai thì người ta gọi là tự vệ:no: , con zai úynh con gái thì người ta kêu là vũ phu<== thia' ma` dam' bao? trong. nam khinh nu~:bomb:

Alô! Con chim nhỏ của anh đấy à? -Không! chim bố đây. - :eyes: Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? - Khỏe để đánh nhau với ai? :worried: Dạ... cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? :D Dạ, dạ... ý cháu là Trang có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? Thế... Trang đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ? - Nó có nhiều số lắm! Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... .. 8 rồi... mấy nữa ạ?:confused: - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà..... Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ - 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu !!!:faint::yikes:

Viet Nam Chien Thang

:heart: Việt Nam vô địch...Việt Nam...Việt Nam...Việt Nam! Đó là âm thanh duy nhất vang lên ở Hồ Gươm trong tối hôm nay. Hàng triệu triệu cung bậc "Việt Nam" trong sắc đỏ cờ tổ quốc, như thể chúng ta đã là nhà vô địch!:D :wizard:
Tự hào. Vinh quang. Khát khao. Vỡ òa. Từ lâu lắm rồi, 2 tiếng Việt Nam được hô to, hô nhiều và hô dồn dập đến thế. Già, trẻ, gái, trai, ta, Tây... cùng chung tiếng hô Việt Nam! Cậu học trò, tay chơi cởi trần, lái taxi, xe tải, sinh viên, công chức... cùng chung tiếng hô Việt Nam!:lol:
Bờ hồ luôn là trung tâm của niềm vui chiến thắng của bóng đá Việt Nam. Bờ hồ là nhân chứng cho những trận thắng lẫy lừng, những chiến tích đi vào lịch sử nước nhà. Đêm nay Hồ Gươm xao động.:happy:

Nhưng niềm vui át tất cả. Những chiếc ô tô bị đám trẻ cầm cờ nhảy lên bám vào bất cứ chỗ trống nào. Những bác tài cười xòa nhìn nhau khi bị xe khác đâm vào. Những ông Tây cầm cờ Việt Nam cùng chung niềm vui với triệu triệu trái tim Việt.
Viet Nam Chien thang...Viet Nam Vo dich......:jester:

(moi vo Photo albums "Tui iu Viet Nam" xem a?nh nha.)

Nghệ Thuật Sống

Gieo gì hôm nay

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin
Nếu bạn gieo long tốt, bạn sẽ gặt thân thiện
Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng
Nếu bạn gieo kiên nhẫn, ban sẽ gặt chiến thắng
Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận
nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công
Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải
Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật
Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác
Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặp phép màu

Nhưng

Nếu bạn gieo giối trá, bạn sẽ gặp ngờ vực
Nếu bạn gieo ích kỉ, bạn sẽ gặt cô đơn
Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt
Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn
Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mụ mẫm
Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập
Nếu bạn gieo tham lam, ban sẽ gặt tổn hại
Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù
Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo
Nếu bạn gieo tội lỗi, bãn sẽ gặt tội lỗi

Vì vậy hãy cẩn thận với những gì bạn gieo ngày hôm nay, nó sẽ QUYẾT ĐỊNH những gì bạn sẽ gặt vào NGÀY MAI.

Đôi khi muốn...


Đôi khi muốn làm anh nông dân, xong việc là vỗ vỗ hai bàn chân leo lên giường ngủ tít chẳng nghĩ ngợi gì.

Đôi khi muốn làm anh bảo vệ, để không còn hách dịch với những người khách ra vào cơ quan.

Đôi khi muốn làm chị lao công, để thấy đường phố về đêm sạch sẽ và chẳng có tí bụi nào!

Đôi khi muốn làm Bác sĩ, để chữa cho Bà bệnh cao huyết áp,cho Bố bệnh sương khớp quái gở...

Đôi khi muốn làm Giáo viên, để cảm thông cho lũ học trò, để góp vui với các em trong những ngày tháng thần tiên!

Đôi khi muốn làm Cảnh sát giao thông, để được tận tụy chỉ đường cho bà con, dắt một cụ già sang đường...

Đôi khi muốn làm Lãnh đạo, để cho bọn trẻ mới ra trường như mình có thật nhiều cơ hội làm việc!

Đôi khi muốn làm hoạ sĩ, để vẽ tranh trừu, để cột tóc dài ngoằng đằng sau thật thoải mái, không cần lo ai nhìn mình thế nào!

Đôi khi muốn làm anh lái xe, để đi khắp nơi trên đất nước mình, thấy dân mình còn nghèo thế nào, để thấy mình cần phải làm gì?

Đôi khi muốn làm Cơ trưởng của một phi hành đoàn, để được sải những bước cùng hành khách và các tiếp viên hàng không từ một nơi rất cao...

Đôi khi muốn làm một người soát vé xe bus, để không thu vé của một cụ già đau yếu, một em bé đường phố mệt nhoài.

Đôi khi muốn làm một phóng viên, để đi sâu vào tâm hồn, đi sâu vào những vấn đề khác nhau trong cuộc sống, ở đấy toàn là sự thật!

Đôi khi muốn làm một người bán hàng rong, để thấy lũ sinh viên rú lên sung sướng lúc đêm về khi bụng chúng đói meo.

Đôi khi muốn làm Nhiếp ảnh gia, để ghi lại tất cả những gì được nhìn thấy từ cuộc sống mến yêu.

Đôi khi muốn làm...

Khi nào không nên kết hôn?





Ngay lần đầu gặp chàng/nàng, tim bạn đã xốn xang. Bạn tâm niệm đó là một nửa đích thực của mình nên muốn kết hôn ngay. Thực ra, những cuộc hôn nhân chỉ vì tình yêu sét đánh thường không bền vững.

Kết hôn chỉ vì muốn thoát khỏi sự cô đơn
Lập gia đình chỉ vì không muốn phải sống lẻ bóng trong quãng đời còn lại không chỉ sai với bạn mà còn với cả người bạn đời. Hơn nữa, sau đám cưới, có khi bạn còn cảm thấy cô độc hơn trong chính gia đình được tạo lập vội vàng của mình. Những cuộc hôn nhân kiểu này thiếu nền tảng của sự thân thiết tâm giao và thường không hạnh phúc.

Kết hôn như một hành động nổi loạn hay phản ứng trước một điều gì đó

Kết hôn để trả đũa ai đó, cha mẹ hay người yêu cũ chỉ gây tổn thương cho những người bạn yêu thương và chính bản thân bạn. Kiểu kết hôn này thường nhắm sai đối tượng. Họ lập gia đình chỉ vì muốn được yêu chứ trước mắt không cần người đó phải là một nửa họ thật sự yêu thương.

Kết hôn vì áp lực hay bị ép buộc

Có những đôi lấy nhau chỉ vì một trong hai người bị bắt buộc hoặc có cảm giác tội lỗi khi phá vỡ mối quan hệ hôn nhân đã được định trước. Những đám cưới diễn ra chỉ để làm hài lòng một ai đó thường dẫn đến một cuộc hôn nhân gây thất vọng và không hạnh phúc.

Kết hôn để tránh việc “con không cha”

Nhiều người tin rằng kết hôn vì cô dâu đang mang thai là một điều rất nên làm. Đúng là đứa trẻ nào sinh ra cũng đáng có cả cha lẫn mẹ, nhưng thà cha mẹ chúng sống riêng nhưng vẫn chu toàn trách nhiệm còn hơn vội vã kết hôn rồi sau đó sống không hợp nhau dẫn đến cãi vã và cuối cùng là ly hôn. Việc này có thể sẽ gây ra những tác động cay đắng hơn nhiều đến tâm hồn con trẻ.

Kết hôn vì tiền bạc vật chất

Đây có thể xem là động cơ kết hôn ích kỷ nhất. Những cuộc hôn nhân vì tiền hầu như kết thúc trong ly hôn và làm tổn thương cả hai phía.

Vậy khi nào thì nên kết hôn?

Nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc bao gồm sự hòa hợp, tin cậy và trao đổi thông tin hiệu quả giữa hai vợ chồng. Các cặp nên trả lời 3 câu hỏi sau để quyết định xem đã đến thời điểm tốt nhất để kết hôn chưa:

1. Chúng ta có hợp nhau không?

Hợp nhau ở đây không chỉ là có sở thích giống nhau về ăn uống, chơi thể thao, xem phim hay nghe nhạc... Hợp nhau trong hôn nhân có nghĩa là hai người có khả năng thích ứng với những thay đổi. Công việc, con cái và thông gia chỉ là một vài thay đổi khi bạn quyết định kết hôn. Điều chủ yếu là vợ chồng phải luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh và biết cách xử sự đối với mối quan hệ của mình.

2. Chúng ta có tin tưởng nhau không?

Những cuộc hôn nhân thiếu sự tin tưởng sẽ kết thúc bằng ly dị. Khi xuất hiện sự nghi ngờ dù chỉ là nhỏ nhất trong tâm trí vợ hay chồng, sự tin tưởng không còn nữa và tình yêu cũng dần ra đi.

3. Sự trao đổi thông tin giữa chúng ta có hiệu quả không?

Thiếu sự trao đổi thông tin sẽ phá hủy cuộc sống hôn nhân của bạn. Một trong hai người hoặc cả hai chỉ nói khi gặp khó khăn hay chẳng nói năng gì cả sẽ đều phá hỏng cuộc hôn nhân. Vợ chồng ít trò chuyện, chia sẻ với nhau là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn.

Những người đã ly hôn thường than phiền vợ/chồng chẳng bao giờ lắng nghe hoặc hay lẩn tránh trò chuyện với họ. Nếu các bạn không trò chuyện thường xuyên với nhau, làm thế nào bạn có thể biết được liệu mình có hòa hợp và tin cậy người kia hay không?

Đàn ông mạnh mẽ hơn khi được tin tưởng

Đàn ông mạnh mẽ hơn khi được tin tưởng


Khi bị vợ coi thường, tính tự ái bốc lên, đàn ông có thể phá bỏ tất cả. Anh ta sẽ phản ứng tiêu cực: Hoặc là bỏ mặc vợ con, hoặc tự biến mình thành một AQ hiện đại trong gia đình, có khi còn sử dụng cơ bắp cho "cân bằng" với vợ.

Đàn ông vốn được coi là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa của người phụ nữ, bởi vậy họ rất muốn phụ nữ nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và luôn tin tưởng họ sẽ làm được những điều lớn lao.

Từ bao nhiêu đời nay, đàn ông đã được coi là phái mạnh, trong khi phụ nữ chỉ là phái yếu. Đàn ông nghiễm nhiên được giao sứ mệnh là điểm tựa vững chắc để người phụ nữ dựa vào.

Và ngược lại, niềm hạnh phúc của phụ nữ cũng chính là có được một bờ vai để tựa, tìm thấy được cảm giác an toàn trong vòng tay người đàn ông của mình. Người phụ nữ nếu tỏ ra mạnh mẽ quá, nam tính quá, lấn át cả đàn ông thì thật nguy hại cho cả hai phía. Bởi khi ấy, đàn ông đâu còn việc để làm.

Người phụ nữ thông minh khéo léo chính là người có thể chỉ ra cho đàn ông biết được vị trí của họ: Vị trí bảo vệ và che chở cho "một nửa" của mình.

Nam giới thông thường có tính sĩ diện rất cao và phần lớn trong số họ luôn nghĩ là mình thông minh hơn phụ nữ (mặc dù trên thực tế không phải như vậy). Bởi vậy, thật bất hạnh cho gia đình nào có người đàn ông bị vợ cho là chẳng làm được trò trống gì. Thậm chí, một vài phụ nữ cư xử không khéo đã ra mặt chê bai, xem thường chồng mình. Đó là liều thuốc độc cho hạnh phúc gia đình.

Khi bị coi thường, tính tự ái của người đàn ông bốc lên, anh ta có thể sẵn sàng phá bỏ tất cả. Khi người vợ luôn tỏ ra "trên cơ" chồng, người đàn ông thường có phản ứng tiêu cực: Hoặc là bỏ mặc vợ con, hoặc là tự biến mình trở thành một AQ hiện đại trong gia đình, hoặc tệ hơn là sử dụng mạnh cơ bắp để "cân bằng" với khả năng của vợ.

Cánh mày râu thường lạc quan hơn phụ nữ, nhưng chính đức tính đó lại làm hại các chàng. Khi gặp thất bại, họ nghĩ, đó chẳng qua là do không may mắn. Họ ít khi chịu nhận ra sai lầm của mình. Và một người phụ nữ khôn khéo sẽ tìm cách chỉ ra các sai lầm của đàn ông chứ không phải là đay nghiến, bắt họ phải cúi đầu nhận lỗi.

Các quý ông thường tham vọng hơn phụ nữ. Đôi khi, họ đưa ra những mục tiêu lớn hơn so với khả năng của mình. Thế nhưng, nếu như được sự động viên tin tưởng của "một nửa", cộng thêm đức tính lạc quan sẵn có, đàn ông có thể đạt được mục tiêu một cách xuất sắc. Ngược lại, với những việc cỏn con mà không nhận được sự hỗ trợ tinh thần của phụ nữ, đôi khi đàn ông lại thất bại một cách thê thảm.

Chẳng thế mà người ta đã đúc kết ra rằng: "Đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng một người phụ nữ rất biết hy sinh". Phần lớn đàn ông thành công ngoài xã hội đều nhờ có tác nhân tinh thần rất lớn từ người phụ nữ của họ.

Đừng gọi đàn ông là những đứa trẻ to xác, dù rằng đôi lúc họ cư xử và hành động không khác gì trẻ con. Những ngày nghỉ ở nhà, đàn ông có thể nằm dài dán mắt vào TV hay ngồi lì bên bàn vi tính để chơi một trò game hấp dẫn (một điều ít thấy ở phụ nữ). Điều đó không có nghĩa là những trò trẻ con đó lôi cuốn đàn ông. Bạn nên thông cảm cho họ bởi phái mạnh ít khi có thể ngồi im một chỗ mà không có việc gì để giết thời gian.

Vẫn biết đàn ông có vô số điểm yếu: sĩ diện, tự ái và huyênh hoang. Vẫn biết đàn ông cũng có lúc yếu đuối như ai, dù họ luôn cố gắng che giấu, nhưng nếu được phụ người phụ nữ tin tưởng, thì họ vẫn có thể trở thành một phái mạnh chính hiệu.