Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

comment

hiện tại có 1 số bạn thắc mắc kô viết được comment khi vào xem, (cái này ai là thành viên của opera thì mình ko nói, mình đang nói đến ở đây là những bạn kô phải là thành viên của opera, tức ) muốn viết comment thì phải làm thế nào : các bạn làm các bước sau. click readmore

Read more...

STICKY POST

thời gian

Thoắt cái đã hơn 2 tháng trôi qua rồi, thời gian kô chờ đợi ai cả nó cứ trôi qua lặng lẽ âm thầm, hơn hai tháng rùi kô gặp pà con A4 :cry: hok biết zờ này các bạn đang làm zì nhỉ,hỏi ngớ ngẩn quá,chắc mọi người cũng đang đi học thui,nhớ lại cách đây 1 năm khi mà nguyên lớp mình còn là 1 lũ quỷ chuyên quậy phá,đủ trò nghịch trên đời:love: ôi thời gian, nếu có 1 điều ước mình chỉ ước được quay lại những ngày đó,nhớ và cảm nhận nó...tháng 11 lai sắp đến vậy là sắp đến SN đầu tiên của nhóm 8T rùi,nhớ lại những ngày đó thật vui,tiếc là mình kô có giữ 1 tấm hình nào của nhóm,chứ hok vui lắm đây,nhớ ngày đó nhất là những ngày sát 20/11,càng sát ngày kô khí chuẩn bị càng sôi nổi,cả nhóm 8T hăng say tập múa để vừa để chuẩn bị cho lễ 20/11 vừa chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ diễn ra ở trường,mình tuy ko trong nhóm nhảy nhưng những hôm mà nhóm 8T thi mình đều có mặt cả:D,hội trường trường tuy kô lớn lắm nhưng sức thu hút của nó thì kô nhỏ tý nào cả,kô khí cuộc thi cực kì sôi nổi nhớ có hôm lên cổ vũ cho nhóm, đến phần thi của nhóm,cả hội trường như muốn nổ tung vì tiếng hò reo sau những bước nhảy Jumbo Mambo ( nổ chút chơi nhưng thực sự 2 tiết mục lớp mình và cả các tiết mục khác đều rất hấp dẫn cả,nếu bạn có mặt lúc đó bạn sẽ thấy được điều mình muốn nói...:smile:) để nhớ xem nào tên các thành viên trong nhóm có nhân, luân, quang, nhật, linh, phương, hạnh, vân hình như là vậy hok nhớ rõ lắm, mình còn nhớ mang máng trong các động tác của bài múa thì phần cuối là hay và ngộ nhất:yes: .... oẳn tù tì....xếp hình tháp....tặng hoa....thả tuyết....cuôí cùng là Linh lăng quăng ... (nói đến những chi tiết chắc pà con chũng hình dung ra rùi he mình hok nói chi tiết đc tại hok biết diễn đạt sao cả..:D).... sau cuộc thi đó ngoài hôm diễn ở trường hôm 20/11 nhóm còn được đi lưu diễn ở các trường bạn trong quận(hoành tráng chưa:yikes: :whistle: )nhớ lại những ngày đó thật vui,chính những bước nhảy năm đó đã làm ngày 20/11 thêm hào hứng và vui hơn,hok biết năm nay các bạn đã có ý định zì cho ngày 20/11 chưa, mình thì đang mún 1 buổi offline nè,nhớ mấy ngày "nhậu nhẹt quậy phá" trong hè quá,còn 1 điều đặc biệt nữa Cám nhân nhà ta có 1 ý rất hay,hôm đó sẽ xin cô thuỷ cho Cám nhân nhà mình hát:sing: 1 bài:yes: cái này chắc mọi người sẽ ủng hộ 2 tay nhỉ:D:yes: nếu ủng hộ có thể vào ngày chủ nhật trước 20/11 lớp mình sẽ offline nhỏ,....hẹn gặp mọi người vào 20/11 nhớ đầy đủ he....
Mình cũng học được hơn tháng rùi,hiện là học viên của trường ngoại ngữ tin học infoworld school ,một môi trường mới, bạn bè mới học được nhìu cái mới và biết nhiều điều mới,cảm giác được quay lại những ngày học chung với lớp mình,mọi người cũng vui vẻ cũng quậy phá như lớp mình:D,tuy mình kô thi tốt trong kì thi vừa rồi nhưng đây sẽ là 1 nơi mở ra cánh cổng cho tương lai của mình "thời gian sẽ làm cho ta trưởng thành hơn", mọi người giờ này mỗi người đều có 1 con đường riêng cho mình, mình chúc mọi người thực hiệc được ước mơ của mình trong tương lai vui vẻ trong cuộc sống và luôn giữ những kỉ niệm đẹp một thời về lớp mình.
những người bạn của tôi
Friend forever !!!những lời bài hát này là tâm trạng của tất cả chúng ta...:cheers: :coffee: :sing:
P/S: "cơm thêm đặc biệt" pà con click read more để thưởng thức típ

Read more...

STICKY POST

we love music

...Tâm trạng và âm nhạc khi đan xen vào nhau nó đã trở thành 1 cái gì đó...., cùng nhau hòa quyện để tìm cho mình 1 cảm giác như chỉ là 1 để tự xoa dịu nỗi đau hay dâng cao niềm vui, niềm cảm xúc bất tận. Âm nhạc thật là 1 chất men cay của rượu, nó làm cho mọi người khi cảm nhận dường như thêm nhiều cảm xúc và con người lại có nhiều tình cảm hơn , sống với nhau chan hòa và ấm áp tình người...

các bạn thử lick vào :hat: "nốt nhạc":hat: dưới đây xem có zì ẩn chứa trong đó...........:whistle:

Âm nhạc là lương thực cho tình yêu, hãy lợi dụng nó. (Shakespare)




STICKY POST

chuẩn bị tinh thần cho 1 ngày mới.......!!!

khiếp mới đây đã cuối tháng 8 rồi,nhanh thật,3 tháng trôi qua(3 tháng ăn ko ngồi rồi hok làm đc tích sự zì ráo,độc "ĂN,CHƠI VÀ NGỦ":irked:),kết thúc đời học sinh:D,có lẽ mùa hè này là mùa hè buồn nhất:o,buồn vì lần đầu tiên biết được cái cảm giác "rớt" là thề nào:bomb:(hix nói lại buồn,thôi coi như là 1 thất bại đầu đời đi:faint:,rồi mọi thứ lại như cũ thôi mà:D),nhưng bù lại hè này lần đầu tiên tui mới biết cảm zác tự do vui vẻ như thế này:cheers::cheers::cheers:,chắc khoảng giữa tháng 9 tui phải đi học rùi(phải kiếm zì học chứ),chứ ngồi nhà chán chết..........cứ ngồi hok thì thời gian trôi nhanh lắm:coffee:,lúc đó lại thấy chán nản,nghĩ lại những ngày đi học vui cùng bạn bè,giờ chỉ muốn đi học lại thôi,nhưng lại(lại nhưng,hok còn từ nào để nói nữa rồi)nghĩ những ngày đi học lúc đó chỉ muốn nghỉ thôi,trời sao mà rẵc rối qúa zậy,cái đầu tui riết nó hok bình thường rùi:faint::faint:,hok xác định đc con đường phía trước cho mình thì làm sao hoàn thiện đc bản thân trời:zzz:.........thôi cứ theo cái chỉ tiêu "cứ từ từ cố gắng,chuyện zì đến nó sẽ đến":eye: còn 1 chặng đường dài đang chờ phía trước mà(4,5 chứ ít zì) cố lên nào:hat:,pà con cố lên ha:hat:,chúc tất cả mọi người thành công:hat: trong con đường trước mắt mà mình đã chọn !!!

STICKY POST

Mãi xa rồi lớp học tôi ơi !!!

Mai đã xa rồi lớp học thân thương,thời gian cứ trôi đi để lại đây những kỉ niệm êm đềm và đó là con đường trải đầy hoa tình bạn,mỗi thành viên của A4 là 1 cánh hoa,góp vào tạo thành 1 con đường đầy hoa.Nhưng giờ đây mỗi người đã đi 1 hướng rồi,giờ mới thấm thía thế nào là chia tay cuối cấp , tuy kô xuất hiện 1 giọt nước mắt nào,nhưng mình biết trong lòng ai cũng buồn và cảm thấy tiếc nuối.Sao thời gian trôi nhanh quá vậy, ước gì thời gian có thể quay trở lại : mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp,nhìn thấy 36 gương mặt lạ hoắc:yikes:(sau này thành tinh hết cả:D: eye:: eye:: eye:)......hổng biết ai hết lớp gì đâu mà buồn quá trời :mad::mad::mad:, kô mún học chút nào:rolleyes::rolleyes::D,chắc chắn ai cũng có suy nghĩ như thế:devil::devil: và mình cũng vậy.Nhưng kô ngờ dần dần thời gian đã kéo chúng ta xích lại gần nhau hơn,ngày ngày đến lớp nhìn thấy là chửi nhau (như nước với lửa),chọc ghẹ nhau tức muốn điên máu luôn :furious::furious::furious:nhưng 1 hồi lại cười toe toét:lol::lol::D.Zui quá ha !!! Nhớ ơi là nhớ những lúc bị thầy cô la mắng “ cái lớp zì đâu mà chán thế,học thì….(khỏi nói ai A4 se hiểu mà),quậy thì tưng bừng hết sức-Pó tay.com:faint::faint::faint: (hix hix …!!!ôi A4),những lúc như vậy có biết làm gì đâu chỉ biết nhe răng ra mà cười:Dthôi chứ sao bi giờ.Sao giống con nít quá ha,cuối cấp rồi hổng có chín chắn gì hết,lúc nào cũng nhảy cà tưng cà tưng(giống quỷ wá à )nhất là thằng hoài đít diu đó!!!tưởng những lúc khó khăn nhất A4 sẽ bỏ cuộc rồi chứ,nhưng kô ngờ nhờ những lời”giáo huấn”của cô Chủ nhiệm,lớp mình đã cố gắng học để đậu tốt nghiệp,dù kết quả kô được mĩ mãn nhưng tụi mình đã cố gắng hết sức rồi chắc các thầy cô mừng lắm)
9 tháng học chung với nhau,thấy thật là nhìu phải kô nhưng giờ nó đã hết rồi đó !!! Ước gì thời gian quay trở lại:wait::wait::wait:, để cuốn lưu bút này sẽ đầy ắp nét chữ cùng lời chúc của các bạn gửi đến nhau và còn nhìu điều A4 này phải làm nữa.Ngày họp lớp còn chưa thống nhất được nữa,mình biết cũng các bạn cũng buồn lắm,nhưng mình nghĩ chỉ cần trong lòng các bạn chừa ra 1 chỗ ít thôi,cũng được để nhớ về lớp A4 dễ thương này cũng như dễ ghét này , được kô vậy ? Mỗi lần lớp mình tụ họp đi chơi,dù kô đông đủ nhưng khiến cho mình rất vui,về tối ngủ lại nhớ các bạn,sao tụi mình kô thân nhau sớm hơn 1 chút nhỉ ? Để có thêm nhìu kỉ niệm,nhưng kô sao,những tháng ngày vừa qua cũng đủ để chúng ta hiểu nhau hơn và thân hơn đúng hok nè !!!
Có những nỗi buồn làm ta lớn lên:smurf::smurf::smurf: ? Bạn có tin điều đó kô ? tụi mình đang rới vào tình huống này đó !!!Và tụi mình đang từng ngày đối diện với “nó” 1 sự thật kô ai có thể chối cãi được ,khi kết thú nỗi buồn này thì chắc chắn bạn đã trưởng thành 1 người lớn thật sự,ra xã hội bạn phải bon chen đủ thứ chuyện,lúc này bạn sẽ thấy thấm thía thế nào là tháng ngày còn là học sinh:drunk::drunk::coffee:,vui biết bao kô phải lo lắng điều gì,cứ vô tư mà sống,hối tiếc cũng đã muộn,bạn phải trưởng thành,làm 1 người lớn,bạn phải có suy nghĩ thật chín chắn để bước vào đời
Nếu bạn từng khóc vì đòn roi thì tại sao bạn kô khóc khi kết thúc những năm cắp sách đến trường,khóc cho những kỉ niệm ngày nào chúng ta gần nhau……Tôi cũng như bạn buồn thật nhìu,mún khóc để vơi đi nỗi buồn nhưng mỗi lần làm như thế tôi lại càng buồn hơn vì cảm thấy nhớ các bạn.Mới ngày nào đó cùng nhau đùa vui,giờ đây lại phải xa nhau,mỗi người đi 1 hướng và kô biết đến khi nào mới tụ họp đông đủ được, đó là 1 điều rất khó thực hiện được !!! dù ai cũng muốn nhưng vì nhìu lí do khác khiến chúng ta kô làm được điều đó 
Mất đi thứ gì đó chúng ta mới cảm thấy thật sự hối tiếc ,tôi cũng vậy đã từng mất đi rất nhìu và rất nhìu,vì thế tôi kô muốn các bạn mất đi A4 này !!It nhìu gì nó cũnh đem lại cho các bạn niềm vui cũng như nỗi buồn!!! Nhưng đến bây giờ nó thật sự đang đem lại nhìu nỗi buồn hơn là niềm vui:vui vì lớp mình vẫn nhớ đến nhau,tụ họp lại rồi đi chơi,còn buồn ??? thì vô số kể,kô thể nào nói hết được !!!Cuộc vui nào cũng đến 1 lúc nào đó cũng phải tàn thôi, đó là quy luật.chỉ tiếc là khi tàn nó kéo theo quá nhìu nỗi buồn !!! À mà kô sao,lớp mình có hẳn 1 cuốn nhật kí online mà, 1 cuốn nhật kí luôn sẵn sàng để cùng nhau chia sẻ những tâm tư khó nói,(có zì vui hay buồn bạn nhớ tâm sự nha !!! liên hệ nhóm “8T”(nhóm múa),….)còn ai có chuyện zì buồn lắm lắm,cần an ủi và chia sẻ thì cũng viết ra nha,chắc chắn bạn sẽ nhận được sự chia sẻ của mọi người !!! mình cũng từng làm rùi nè,viết ra sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn và bớt bùn,dù nó có còn chút xíu nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất thôi à !!!Khỏi lo điều đó !!!Bạn hãy yên tâm vì luôn có A4 bên cạnh bạn và ủng hộ cho bạn,dù bạn là ai,và bạn làm gì thì A4 “ luôn luôn lắng nghe ,luôn luôn thấu hiểu”:yes::yes::yes:!!! tụi mình cứ vui và vô tư đi là được rùi!OK!Mong sao A4 luôn tồn tại trong chúng ta ! rồi 1 ngày nào đó chúng ta sẽ là những tri kỉ của nhau !!! cùng nhau vượt qua khó khăn và hãy nhớ 2 điều : khi bạn buồn hãy nhớ đến A4 nơi đó có sẵn những người bạn sẽ giúp đỡ và an ủi bạn những lúc vui buồn !!! kô có gì có thể bôi xoá được trừ khi chúng ta cố tình xoá nó ra khỏi tâm trí của mình,và mình tin rằng các bạn kô làm điều đó với A4 ! Bạn nhé !Và 1 lới chúc xin gởi đến tất cả các bạn đã và đang đọc bài này ( chắc đông lắm đây heng:D)
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và có thật nhìu niềm vui và hạnh phúc.Nhớ nhé !!! Khi bạn buồn hãy nhớ về A4 !!!
P/S: A4 are my best friend. If anoday I didn’t see A4 again.I’ll always miss A4 and think of A4 !!! :love::love::love:
có ý nghĩa lắm heng !!! mọi người nhớ thực hiện nhé !:wizard::wizard::wizard:



:yes:writer : Vân " xí mụi":whistle:

STICKY POST

ngày thứ 7 lớp tui

kô biết bắt đầu câu chuyện như thế nào,thôi thì nghĩ gì viết đó vậy,...............
mới đây đã 24.6 roài nhanh quá,qua mới làm thêm 1 "trận" nữa,hổm giờ độc chơi học chả được nhiu,lâu lắm kô đc đi chân kô đi dưới bùn,câu cá,......hôm qua cả đám A4 lại khám phá ra 1 "căn cứ" mới:nhà nhỏ Nguyệt (trong lớp ít khi nào thấy nói chuyện với ai vậy mà....:D)...troài oai nhà nhỏ rộng kin kô,vừa vào tới nhà,điều làm chúng tui chú ý là "mấy cái ao cá"@@,khíp cái ao rộng kin khủn,thế là mỗi đứa đi tìm 1 cái cần câu (hình như kiếm được 3 hay 4 cái thì phải kô nhớ nữa),vài đứa con trai tụi tui đi quanh ao "thám hiểm" có rì lạ hem,đi 1 lúc mấy đứa tui kiếm được chút "cây nhà lá vườn",nguyên khu đó gần như tụi tui,dã "cày" nát hết,sao mà lắm trái thía kô biết:dừa(cái này tụi tui khoái nhất),dứa(thơm),chùm ruột,khế,samboche(kô ăn được):frown:,và nhìu thứ khác(tiếc cho ai hôm qua kô đi:D),lại chỗ mấy đứa câu cá,ặc sao bọn này sát cá thế,chưa gì đã 2 con cá nằm gọn trong xô con nào cũng hơn cả 1,5kg,vừa lúc đó thằng hùng lại lôi lên 1 con nữa,con này chắc cung gần 2kg,ngồi câu chán chê tụi nó "vác" nguyên xô cá (có 3 con thui)vào "giải quyết",nhìn đứa nào cũng"chân lấm tay bùn",lâu lâu mới được như vậy,thì ngại gì 3 chuyện nhỏ nạy chứ:D,lúc đó tui kô có đó nên kô chứng kiến được cảnh nhỏ Vân "sát" mấy con cá,đến lúc đến rùi thì mấy con cá đã "nằm sãi cẳng" dưới đất,kế típ là màn mổ sẻ cá,cái này nghe vui àh,mỗi đứa 1 ý súm lại đứa cầm dao đứa cầm kéo đâm đâm chọt chọt @@ (nghe ghê quá),đứa nào cũng đòi thử 1 lần,lúc này nhìn con cá....(kô thể nào diễn tả thêm nữa),tụi A4 này đúng là "quỷ" chúng chứ kô phải....(kô trừ ai ra cả:D).................................................................khúc này khó nói quá để về nghĩ thêm viết tip:((
chán ,hôm nay đã 15/8 rùi kô nhớ gì để mà viết típ cả,chỉ úp được mấy tấm hình này thui ai giúp mình viết nốt đoạn này với :frown:

STICKY POST

Một kỉ niệm vui !!!

tường thuật"cuộc chiến đấu ngày 16.6.07 từ 8h sáng-->5h chiều của đám quỷ A4"
sáng gần 8h mới zậy,tối trước định 7h là có mặt ở trường,zậy mà ngủ quên mất:faint:quê quá:cry:lên đến trường thì thấy ddc mấy con quỷ nhỏ A4 đang ngồi trước cổng trường "chiến đâu"với mấy tô phở:zip:,giờ là 9h41',mới ăn cơm xong,"chiến đấu"cả ngày vừa mệt vừa vui,chắc ai cung vậy thui,hôm nay mới nhìn thấy"tài năng":whistle:của mấy "nữ tiểu quỷ A4" công nhận mấy má "siêu"thiệt đoá:rolleyes:con gái A4 mờ đúng kô:queen:,nói cho mấy nhỏ con gái nở mũi chơi thôi chứ cả A4 đứa nào mà kô "siêu" mỗi đứa "siêu" 1 kiểu:monkey:.......
tường thuật"cuộc chiến đấu ngày 16.6.07 từ 8h sáng-->5h chiều của đám quỷ A4"
sáng gần 8h mới zậy,tối trước định 7h là có mặt ở trường,zậy mà ngủ quên mất:faint:quê quá:cry:lên đến trường thì thấy ddc mấy con quỷ nhỏ A4 đang ngồi trước cổng trường "chiến đâu"với mấy tô phở:zip:(đúng kô nhỉ)đến gần hơn thì thấy Long đang bơ phờ ngồi đó suy tư chắc đang "buồn"(Long có đọc cái này thì.....:D,cố lên ha cả lớp ai cũng ủng hộ mày mà),gần long có hoà,học,quang,nhật,luân,nhân,P.Anh còn ai thì kô nhớ nữa,sau có "quỷ"Vân&phương lên nhưng Phương lên được 1 lúc lại về(có công chuyện,chán:irked:lớp trưởng),một lúc sau có hoài,dũng,thành lên,cũng đong roài đấy nhỉ,rồi lại có thêm linh,hạnh,cũng được 14 người roài,ngồi được 1 lúc cũng kô có ai lên,chán mấy đứa đó quá:furious:.Ngồi tán dóc 1 lúc,có mấy U mỚI đến đói quá nên kiếm cái gì "nhai":D,đến khoảng 9h thì cả đám bàn đi chơi(tại hôm nay trường nghỉ kô làm việc,nên kô lấy được giấy chứng nhận)lúc đầu mỗi đứa 1 ý kiến kô biết đi đâu,đến hồi thống nhất lên"......."gò đó dó:confused:lúc đó thì tại đi xe đạp nên tui,với học tính "quăng"xe vào trạm y tế rồi đi ké:idea:mấy thằng bạn,thế roài kô hiểu sao mấy "nó":insane:kiu về nhà mình cất xe đi roài đi..............."câu chuyện đang đến phần gay cấn:sherlock:"...
sau khi về nhà cất xe,mấy đứa nói ngồi chơi tý roài đi,nào ngờ:cry::cry::cry::cry:cả đám ngồi luôn:insane:."Cuộc chiến"chuẩn bị bắt đầu,"căn cứ" tui đã bị "oanh tạc" trước tiên:bomb::bomb::bomb:bao nhiu "tư liệu" mật đã bị chiếm sạch:faint::faint::faint:.Nói vui thôi lâu lâu mới được cái đám"quỷ A4 ghé thăm căn cứ"phải "đón típ"nhiệt tình chứ:love::hat::knight:sau một lúc cả đám quyết định kiếm cái gì về "chiến đấu",đúng với cái biệt danh "quỷ a4"nhỏ vân nhanh chóng làm "công việc" của mình,lúc đầu chỉ có 2 người đi chợ sau có hòa với học đi nữa,thế là cả 4 đứa cùng đi,lúc đó là khoảng 10h nên chợ kô đông,lúc đi tay kô,lúc về đứa nào cũng 5,6 kg:eyes::eyes::eyes:cái gì mà lắm thế nhỉ:Dở nhà thi chưa nghĩ ra gì để mua đến hồi ra chợ mỗi đúa 1 ý,1 người 1 hướng đi mua:Dđên hồi đứa nào cũng nguyên 1 bịch bự:faint::faint:(kin thiệt)về nhà cả đám súm lại làm nhanh để còn""chiến đấu":cheers:,nhỏ P.anh nhanh miệng nhất:rolleyes:"để đó tao nấu cho"(hình như nguyên văn kô phải zầy,tác giả câu nói thông cảm:eyes:hihihihi)nhỏ P.anh xí được bịch dưa hấu(tự hiểu khúc sau:p).................mệt quá đi ngủ cái đã mai viết típ,giờ này chắc kô ai lên để sáng mai viết tiếp giờ là 23h30':faint::faint::faint:........
bây giờ 7h52' mới dậy:D làm:coffee::coffee::coffee:cho tỉnh cái nào,rồi xong viết típ:psmurf::smurf::idea:Đến đâu rùi nhỉHomer: Doh!,à:....mỗi đứa 1 việc,nên mấy cái bịch nhanh chóng được giải quyết 1 cách gọn lẹ,lúc đó cũng phải 11h:wait:trời lại nắng nữa chứ,lúc đó nhỏ vân đội nón lá ra làm(tiếc kô có hình)nhìn vừa....:frown:vừa ....quá:yikes::devil:còn mấy đứa tụi tui(linh hạnh,hoà,học,...)làm những thứ còn lại đứa nhặt rau đứa,đứa thái,đứa bóc...tùm lum nhìn như 1 bãi chiến trường:zip::zip:nervoussau khi đã chuẩn bị đâu đó thì nấu,"tội nghiêp" 2 con cá cách đó gần tiếng sống nhăn răng giờ nằm trên chảo trừng mắt nhìn...nóc nhà:D:whistle:,coi bộ nhỏ linh làm mắm có nghề "ngon dã man":yikes:,thằng hoà,học,cả nhỏ hạnh lẫn thằng cũng vậy làm cận thận thấy "ớn"(có gì quá lời mong các bạn đã đọc đừng:chef::chef::spock::spock:"em",cuối cùng cũng làm xong hình như cũng phải 12h30' roài,cả đám đứa nào đứa nấy nhìn như "ma đói:alien::alien::alien:"ra ngoài xem quân số thì ôi thôi kô còn đến chục "mống" biết chúng đi đâu ,còn tưởng về nữa chứ:furious::furious:nhưng kô phải thế,mấy nó đi huy động thêm "lực lượng",....à chúng nó về roài thêm được mấy tên lúc đầu có thằng phát,rồi thằng luân,P.anh.thanh cũng về mém tý thành"chuột nước":jester:lúc đó cũng được khoảng 14 người roài thôi mở tiệc chén được roài,vừa "tuyên bố lý do" thì thằng quang với nhỏ hạnh về,chả biết mấy nó đi đâu,lúc đó trời mưa khá to nên trời cũng mát dần,zooooooooooooo thôi nào nói nhìu chi "hôm nay chỉ rửa chén,kô để thừa---->kô khỏi về"(kô nhớ ai nói câu này nữa)....Đúng là 1 lũ "quỷ đói":eyes:những món ăn đã được dọn ra nhanh chóng được "dọn" dẹp sạch sẽ bọn thằng hoài,dũng,nhựt,quang,ngồi gần "thành mập"trêu nó riết,nhìn thằng thành nó ăn mà:insane:,cả đám vui vẻ ngồi chén:cheers::cheers:,vừa ăn vừa nói chuyên vui,(đúng là chỉ có những luc này bạn bè mới được gần nhau mà tâm sự,tán dóc,vui đùa:drunk::drunk::drunk:)....hehehe!!!
............lúc ăn xong chắc cũng khoảng 13h30',lúc đầu định cho mấy đứa con trai lúc nãy kô làm rửa chén nhưng roài chúng "biến mất tích":irked: luôn,cuối cùng thì lại nhỏ vân,hoà với thanh rửa chén,troài nhìn nguyên đống chén mà muốn bịnh,trời lại nắng nữa chứ,.....còn mấy đứa tui chẳng làm gì:D:D:Dngồi chơi kô vậy thôi:ko:hihihi(sướng quá còn rì:yes:)rửa chén xong nhìn nhỏ vân,thanh,với thằng hoà:yikes:như:yuck::alien:mệt quá mà "hoạt động" cả buổi sáng,ngồi nghỉ ngơi khoảng 30' nhỏ thanh có ý kiến đi chơi típ:faint::yikes:(troài ui kô muốn đi nữa:faint:)chần chừ mãi cũng phải đi,lúc này chỉ con 15 người vì thằng phát phải về đi học(:insane:kin ko),cả đám kéo nhau lên thủ đức,kéo nhau vào 1 quán,rồi cùng nhau hát hò,cái bọn này coi bộ "trâu" quácowcowcowtui thì ngồi tý roài ngủ luôn(nói vậy chứ ngủ đâu nhắm mắt ty đỡ mêt:faint:),công nhận mấy đứa này:sing::sing:hát hay ghê đặc biệt thằng nhân với nhỏ linh:hat:,hôm nay kô thấy thằng hoài nó hát mọi hôm nó hăng lắm.....ngồi gần 2 tiếng roài cũng rút quân,về thôi(mỗi đứa 1 hướng ai về nhà nấy) thế là 1 ngày kết thúc-lại thêm 1 kỉ niệm nho nhỏ nữa về A4....
A4 tụi này là thế đấy"chơi hết mình,ăn hết sức,học thì:eek::eek::eek:":D.Bài viết chỉ là câu chuyện thuật lại ngày ăn mừng cả đám đậu tốt nghiệp(tuy kô đậu 100%:frown::frown:)kô hề có ý gì cả,khi đi chơi chắc chắn tui là người ít nói nhất nhưng ở đây là khác he:yes:ở đây tui có thể thoải mái viết những gì mình nghĩ,có thể từ ngữ dùng kô hợp lý nhưng đó là tất cả những gì tui nghĩ nên mọi người đừng để ý he:cat:................(tiếc là câu chuyện này kô có hình chứ kô se vui lắm đây nhỉ)

STICKY POST

spatial and time

STICKY POST

chuyện lớp tôi !!!

> Welcome my friend 12a4,các bạn thấy blog này thế nào,rất phù hợp với nguyên đám tiểu quỷ chung ta hem:D,mọi tâm sự vui buồn gì sẽ được chia sẻ ở đây :drunk:...viết gì sai kô nhỉ:D.....(Văn dở quá viết kô được hay):D Note: Muốn viết được bài lick vào chữ comment sau đó viết vào ô trống phía dưới,sau khi viết xong lick vào chữ submit thế là hoàn chỉnh 1 bài chúc mọi người thành công !!! Chú ý:Mọi người nhớ điền tên mình vào phần your name,và điền chính xác đoạn code xxxxx xác nhận những gì đã viết,nếu kô bài viết sẽ kô được hiển thị lên !!! Các bạn nên dùng Vietkey để viết bài !!!

hamster























Hãy Để Anh Cố Quên Em




Hãy nói em còn yêu anh
Dù không phải vậy
Để lòng anh còn nhẹ bước quay về
Hãy nói thêm lời yêu thương
Dẫu em không thật tâm
Để anh nghe một lần cuối thôi em à
Lần cuối chẳng níu chẳng kéo
Chẳng mong ngày mai
Cố quên rồi niềm đau cũng sẽ qua
Lòng hứa nhất quyết chẳng nhớ
Cớ sao từng đêm người lại hiện về đầy đoạ tim tôi

Hãy để anh cố quên em từng ngày
Hãy để anh cố quên em từng giờ
Chuyện riêng tư em là em
Đường anh đi thôi kệ anh
Giờ mình chẳng liên quan gì tới nhau
Hãy giúp anh cố quên em một lần
Hãy giúp anh cố quên em một đời
Tình em trao cho người ta
Đừng lanh quanh trong đời anh
Và hãy để anh cố quên em đi

Anh Sẽ Quay Về




Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly
Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau
Hứa với anh sẽ tin anh
Hứa đi em chờ mong anh
Mình sinh ra là để cho nhau
Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi
Làm sao anh không nhớ nhớ baby của anh
Mới đây sao mình xa nhau
Đó cũng chỉ là thử thách
Để mai sau mình yêu nhau hơn

ĐK:
And you will be back for me em hãy chờ và hãy đợi
Dù sông cạn dù, biển cạn người thương anh cũng sẽ quay về
And you will be back for me anh vẫn chờ và sẽ đợi
Dù nước chảy dù đá mòn anh vẫn chung tình
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31