My Opera is closing 3rd of March

Hoang Manh Khuong

Hoi the gian tinh ai la chi? . Ma khoi ke luy tinh phai chet...............

ba con choi vo lam thi vo xem!!!!!!!!!!!



Đời giang hồ , nhiều phen sóng gió
Đại trượng phu gian khó coi thường
Ngựa phi khắp nẻo mù sương
Tung hoành ngang dọc chiến trường Tống - Kim

Phút xao lòng im lìm ngã ngựa
Một nhát đao chan chứa hận thù
Về thành dưỡng sức thiên thu
Biết chăng ai thấu mối thù trong tâm

Rồi cất bước âm thầm đứng dậy
Ngã nhiều lần chống gậy đứng lên
Giang hồ hiểm ác luyện rèn
Mặc cho thiên hạ chê khen sự đời ...
--------------------------------------------------------------------------------

Nhớ thuở xưa tung hoành bờ cõi
Chiếu dạ phi gieo nỗi kinh hoàng
Vô hình sâu độc ác tàn
Làm cho thiên hạ bàng hoàng đứng tim

Nhớ thuở xưa , im lìm nhiều lúc
Hết ma na thấy tức lắm thay
Anh hùng một phút sa tay
Võ đang cùi bắp chém ngay về thành ...

Ngày con dài tình xanh cách trở
Chuyện tình buồn lầm lỡ trái ngang
Duyên tình Ngũ Độc -Võ Đang
Buồn trông ngày tháng , mênh mang đợi chờ
--------------------------------------------------------------------------------

Võ lâm tình nghĩa gian hồ
Thập đại môn phái ngang tàng tranh đua
Còn đâu tình nghĩa khi xưa
Khi chàng thiên nhẫn cưa nàng thúy yên.
Đã lâu không gặp lại chàng
Bây giờ gặp lại chàng đành ra kill
"Thiên ngọa lưu tinh"của chàng
Đánh đc mấy phát nàng về thành ngay
Đến đó đâu đành chịu thua
Nàng kiu bang hội "Trường Giang" ra khè(thiên hạ đệ nhất bang)
Thiên nhẫn cấp bậc tuy cao
Gặp ngay bang chủ phải chào phải thưa
"Thúy yên giờ là vợ tao
Mày mà dám láo tao cho về thành"
--------------------------------------------------------------------------------

Nhớ thuở xưa lừng danh thiên hạ
Cưỡi Phi Vân , xông phá chiến trường
Áo bào thấm đẫm hỡi sương
Ỷ thiên thần kiếm mở đường gian nguy ...

Đã bao kẻ ra đi một hít
Một chiêu thôi bay tít về thành
Tàn đời sao quá là nhanh
Võ công còn tệ tập tành chưa thông

Đã có lần hổ long tranh đấu
Trong chiều mưa ai thấu nỗi sầu
Mịt mù kiếm pháp muôn màu
Vợ chồng hợp nghĩa một câu nói đùa ....

Rồi em đi mà chưa trở lại
Để tôi ôm mãi mãi bóng hình
Nào ai có thấu chút tình
Để tôi cô lẻ một mình nhớ thương ....
--------------------------------------------------------------------------------

Lữ khách sầu thương lệ nhạt nhòa
Dương Châu tráng lệ , mộng phồn hoa
Mưa rơi tí tách ,lời tê tái
Liễu đổ xạc xào , tiếng thiết tha
Cất bước em về Hương Đạo cũ
Dừng chân anh ngóng , Dương Châu xa
Ai hay , ai biết , tình hư ảo
Chén đắng lệ sầu , ta với ta ....
--------------------------------------------------------------------------------

Đường trần ngã rẽ mộng chia phôi
Dương Châu liễu rủ , một cành thôi ...
Mà sao lữ khách hồn ngơ ngẩn
Hoa Sơn lặng bước, ngắm sao rơi ....
--------------------------------------------------------------------------------

Giang hồ hiểm ác , khó đề phòng
Hoàng kim môn phái thế là xong
Bằng hữu đa tâm , trò trộm cắp
Anh hùng sầu đắng lệ long đong ....
--------------------------------------------------------------------------------

Phong ba bão táp kiếp tình duyên
Anh hùng tương ngộ gái thuyền quyên
Giang hồ kỷ yếu nên danh nghĩa
Phu thê ly biệt , nhớ triền miên....
--------------------------------------------------------------------------------

Đừng bước vào con đường phiêu lãng
Kiếp giang hồ đâu có đẹp như mơ
Không có trăng lên gió cũng thẩn thơ
Làm sao thấy muôn ngàn lời ân ái

ANh xin em hãy một lần nghĩ lại
Xin vì anh mà quay lại đời thường
Nơi chan hòa ánh nắng của tình thuơng
Không gió bụi làm phai mờ vạt áo

Kiếp giang hồ toàn thằng bố láo
Toàn những thằng hổ báo em ơi
Sống cuộc đời chìm nổi chơi vơi
Làm sao em tìm được hạnh phúc

Em không về anh cũng đành chúc phúc
Chúc em tìm hạnh phúc với người ta
Mong một ngày em sẽ hiểu ra
Kiếp Giang Hồ phong ba ko hề tốt
--------------------------------------------------------------------------------

Y nghia cuoc song ............................cau chuyen tinh yeu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28