My Opera is closing 1st of March

Cô đơn giữa 80 triệu người

''Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, đã cho tôi một ngày để thương yêu''

Subscribe to RSS feed

Nhớ Đà Lạt quá!





Hôm qua, tình cờ mình vào blog dalatonly, một blog khá hay viết về Đà Lạt mộng mơ, mình thích Đà Lạt lắm, tháng 7 vừa rối, mình có lên Đà Lạt một lần và mình cảm thấy rất thích, Đà Lạt là nét tinh túy của tạo hóa ban cho thiên nhiên Việt Nam, một nơi có khí hậu trong lành,mát mẻ, ai lên Đà Lạt rồi sẽ không muốn về, Đà Lạt nổi tiếng với rừng thông xanh bát ngát, với sương mù buổi sáng sớm, với dòng suối, ngọn thác hùng vĩ, có thể nói Đà Lạt là nơi du lịch lý tưởng nhất vào mùa hè. Năm nay mình ko có dịp lên Đà Lạt, mình chỉ biết xem mấy tấm ảnh bên blog dalatonly, vì vậy mình xin phép chủ nhân blog này cho phép mình post mấy tấm ảnh cực kì xinh đẹp lên blog.












February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28