My Opera is closing 3rd of March

Với trái tim, mọi thứ đều có thể

MAI DBA

DÃY TRỌ ƠI !

Giấc mơ nào đi qua tôi mà chẳng bao giờ quay lại, có những tháng ngày êm đềm dần trôi mà bây giờ tiếc nuối không nguôi. Nó êm đềm quá, nó nhuốm đậm một màu xanh ngắt, màu xanh của tình bạn, của tình anh chị em trong dãy trọ cũ mà chẳng bao giờ tôi quên. Mỗi khi mẫy đứa ngồi tán gẫu những lúc nhát học bài,Kim Anh lại nhắc đến :"Ước chi mình còn ở ngày ấy !"-Ngày mà ba bốn đứa tui nấu ăn chung, ngày ăn chơi sả láng để rồi kết quả học tập của học kì ấy trôi đi một cách lãng phí, nhưng chúng tôi vẫn vui, chúng tôi đã học được nhiều điều từ cuộc sống thật muôn màu.
Trước đây, tui là người ít chia sẻ với mọi người, cái gì tui cũng chỉ ôm một mình cả niềm vui và những nỗi buồn-tôi của trước đây ích kỉ lắm nhưng tụi nó đã cảm hóa tui, cho tui ít nhiều hạnh phúc khi có thêm một ai đó chia sẻ cùng mình, một ai đó sẵn sàng cùng tui vượt qua những cơn khốn khó.
"Hạnh phúc không ở đâu xa" nhưng tui lại thấy hành trình để hạnh phúc viếng thăm mình thì thật là dài, dài vô cùng vô tận, nó ở quanh tôi nhưng tôi chẳng thấy, chẳng nhận ra chúng cho đến khi tôi mất nó..
Bây giờ tôi như nghe được những âm thanh của ngày xưa, nó như dội về trong tim tôi, đau lắm...
Từ tiếng nhạc của phòng Trang,tiếng chào nhau mỗi khi ngủ dậy..he..he..thật là vui.Rồi cả những bản tin thời sự của các "phát thanh viên mới vào nghề " NUGA, các anh đó chúng tôi cũng ít tiếp xúc nhiều nhưng khi nào có dịp nói chuyện thì cũng rất thú vị.
Chị Thảo thì chững chạc hơn, trong vai trò là người chị cả, chúng tôi rất quý chị và có nhiều chuyện chia sẻ cùng chị thì sẽ thấy dễ chịu hơn. À, mà còn nữa, một nhân vật này cũng từng một thời chiến đấu oanh liệt với đám quân thù sách vở và máy tính, anh này tui cũng không biết ai đặt cho anh biệt danh "giáo sư tiến sỹ " nữa, do vào dãy trọ sau cùng nên có nhiều cái tui cũng chưa cập nhật đầy đủ và chính xác. Anh này hồi đó mới vào, tui thấy cũng khó gần . Ngày nào,tui cũng thấy phòng anh đóng cửa cả nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, tui thấy anh nói chuyện cũng nhiều chứ không phải như suy nghĩ ban đầu của mình
Cả dãy trọ mỗi người một vẻ nhưng đều có những đặc điểm chung, đó là sự chia sẻ, dễ gần và còn hơn thế nữa.

BIỂN......Valentine...!

Comments

THANG32Kthang32k Saturday, December 6, 2008 4:56:41 PM

Giáo sư qua thăm con nè lol lol lol con viết bài hay quá trời luôn.

Hoàng Maihoangmai33k Sunday, December 7, 2008 4:10:47 AM

uh, giáo sư này lẻn vào "nhà"của mình khi nào vậy ta?dù sao thì cũng cảm ơn "ngài"đã bớt một chút thời gian bận rộn để ghé thăm hi vọng đợt giáng sinh năm nay ngài sẽ có thật nhiều quà cho chúng con(he..he...sắp được nhận quà noel rồi...tự nhiên ai biểu nhận là giáo sư làm gì cho mệt chứ, mà giáo sư thì hình như cũng giàu lắm thì phải...mùa đông năm nay mọi người ở dãy trọ đã có quà rùi)

THANG32Kthang32k Sunday, December 7, 2008 6:20:46 PM

Kiểu này giáo sư phải về quê bán mấy tạ thóc rồi. nhưng mà khổ nổi mùa này ruộng của giáo sư bị rầy nâu nhiều quá.

Hoàng Maihoangmai33k Monday, December 8, 2008 3:58:42 AM

giáo sư nghiên cứu gì mà mấy con rầy nâu cũng không diệt dược...he...he..(chắc là ông này chỉ biết mỗi vấn đề "xây dựng "thôi)

THANG32Kthang32k Monday, December 8, 2008 3:45:24 PM

lol lol lol lol lol lol lol

@@@miencattrang_9689 Wednesday, December 10, 2008 5:43:29 PM

blog bạn đẹp quá , ko biết chủ nhà có cho người lạ làm quen ko ?

Hoàng Maihoangmai33k Thursday, December 11, 2008 12:00:51 PM

rất vui khi ngôi nhà của mình có thêm một người bạn mới

Phan Đoàn Thế Bảo phantieubao Monday, December 15, 2008 7:31:14 PM

hj ! rất vui được làm wen với bạn !
chúc một mùa gjáng sjnh vui vẻ an lành ! yes

@@@miencattrang_9689 Monday, December 15, 2008 8:55:57 PM

Chúc bạn giáng sinh vui vẻ p

Hoàng Maihoangmai33k Tuesday, December 16, 2008 8:55:04 AM

cam on rat nhieu, Mai cung chuc moi nguoi don giang sinh vui ve va hanh phuc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.