Valentine...!
Saturday, February 14, 2009 4:02:15 PM
Dù các thành viên trong Đội ai cũng bận học tập, một số người còn bận thi, bân đi làm thêm nhưng sự nhiệt tình trong mỗi con người chúng tôi thì không bao giờ thiếu.Mọi người sắp xếp với nhau về thời gian để cùng làm hộp quà, mang lời yêu thương ngọt ngào nhất gởi vào trong những món quà đầy ý nghĩa ấy. Nhìn những sản phẩm đẹp tay do các anh chị em trong đội làm ra, tôi thật khâm phục họ vô cùng và chính sự nhiệt tình, đoàn kết của mỗi người đã làm nên tất cả.
Dù chỉ là thành viên mới toanh trong đội, nhiều người tôi vẫn chưa biết tên và họ cũng như tôi vậy, nhưng khi đươc mọi người hỏi han, làm quen, tôi đã rất thích thú và hoà nhập với mọi người một cách nhanh chóng.Tôi thích không khí trẻ trung, sôi nổi và làm việc hết mình ở đây
Ngày hôm này, một Valentine tràn đầy ý nghĩa, mọi người trong đội đến Văn phòng đoàn từ rất sơm để chuản bị cho chương trình "Thứ 7 tình yêu " , tiếp tục việc bán hoa và quà gây quỹ. Không khí hôm nay không được mát mẻ như mọi ngày, những tia nắng vàng của mùa xuân làm cho mọi người trong đôi bán hoa mệt nhọc hơn khi sợ những cánh hoa ấy nhanh héo đi, tôi thấy cứ một lát lại có người đến mang nước phun nhẹ trên những cánh hoa hồng đỏ thắm.Cac bạn ấy,thường ngày vốn lo học là thế, nhưng khi tham gia vào bán hoa và quà thì cũng đã hoàn thành thật tốt .Bêncạnh đó, chúng tôi còn tập trung vào việc chuẩn bị cho chương trình "Thứ 7 tinh yêu", mọi người nhiệt tình tham gia vào công việc từ sáng cho đến tối, mỗi người mỗi việc từ dàn dựng sân khấu, chuẩn bị các chương trình biểu diễn..và rồi chương trình ấy đã diễn ra một cach tuyệt vời.












