My Opera is closing 1st of March

Be Hoang Anh Chi

Chi

Lần đầu con về Thái Bình

Ngày 6/11/2010 con đi về Thái Bình, là quê ngoại của mẹ để ăn cưới, cũng là lần đầu tiên con phải đi ô tô khách. Vừa lên xe là đã khóc ré lên rồi, không biết tại xe quá đông hay tại sao. Mọi lần hễ cứ lên tàu là con thích chí, ngó nghiêng khắp nơi, cười vui vẻ, nhìn hết người này đến người kia, lần này thì hoàn toàn ngược lại. Đã thế, lên xe chật chội lại còn cứ đòi tu ti, hư thân kinh khủng.
Về quê thì không theo bất kỳ ai cả, suốt ngày bám mẹ, cứ khư khư lấy mẹ. Đến khi ăn cơm, tự dưng thấy con cứ chỉ vào cổ của con rồi ê a với bà. Mọi người không hiểu là gì, mãi sau mới hiểu hóa ra con chỉ ý nói là mọi người có vòng cổ mà chỉ có mình con không có (số là sáng hôm đó, dì Nghiên có đeo cho conc ái vòng cổ,nhưng vì dài quá nên dì lại tháo ra, nên chắc lúc đó con nhớ ra).
Về quê, con rất thích đi chơi với bọn trẻ con, cứ đi bộ một đoạn dài, thấy bọn trẻ chơi bi, chơi nịt là xán lại đòi chơi.
Bọn trẻ ở quê hơi ích kỷ, không biết chia sẻ, khi thấy con đòi chơi chúng nó lại chuyển ra chỗ khác, con lại đi theo. Không biết tại sao, mẹ hiểu nhưng vẫn cứ thấy tức bọn trẻ và thương con.
Nói chung đợt về quê Thái Bình của con không có gì đặc biệt.

Bắt đầu con biết nói nhiều

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28