Con biết nói hầu như những từ mà người lớn dạy
Tuesday, December 28, 2010 9:56:39 AM
Dạo này con nói nhiều, nói được hầu hết những từ mà người lớn dạy con nói ví dụ như: mẹ, gà, hạnh, nhiễu, ngát, huệ…
Con biết nhiều thứ, biết nhiều trò, biết làm nũng mẹ nhiều kinh khủng. Cứ hễ mẹ ở nhà là con quấy, nũng nịu, nhiều lúc phát cáu lên với con. Con ở nhà với bà cả ngày, nhưng mẹ đi làm về hoặc có khi cả tuần mẹ mới về với con nhưng con vẫn hầu như quên hẳn bà luôn, chỉ có mẹ mà thôi.
Cứ mỗi lần con đi ị là con lại ọe, đến tận bây giờ con vẫn chưa bỏ được thói quen ấy. Ăn uống thì khá lắm, con có thể ăn một lúc hai con tôm biển khoảng 1,5-2 lạng. Nhìn thấy thịt thì thôi rồi là đòi, đòi kỳ được thì thôi, không chịu được nếu không cho con ăn ngay. Vì thế, mỗi lần nấu thịt là cả nhà phải giấu không thì con đòi, con khóc, tội nghiệp con.
Con biết nhiều thứ, biết nhiều trò, biết làm nũng mẹ nhiều kinh khủng. Cứ hễ mẹ ở nhà là con quấy, nũng nịu, nhiều lúc phát cáu lên với con. Con ở nhà với bà cả ngày, nhưng mẹ đi làm về hoặc có khi cả tuần mẹ mới về với con nhưng con vẫn hầu như quên hẳn bà luôn, chỉ có mẹ mà thôi.
Cứ mỗi lần con đi ị là con lại ọe, đến tận bây giờ con vẫn chưa bỏ được thói quen ấy. Ăn uống thì khá lắm, con có thể ăn một lúc hai con tôm biển khoảng 1,5-2 lạng. Nhìn thấy thịt thì thôi rồi là đòi, đòi kỳ được thì thôi, không chịu được nếu không cho con ăn ngay. Vì thế, mỗi lần nấu thịt là cả nhà phải giấu không thì con đòi, con khóc, tội nghiệp con.






