Bắt đầu con biết nói nhiều
Thursday, November 25, 2010 9:36:54 AM
Những ngày này, con biết nói nhiều lên rất nhiều. Hầu như nói gì là con biết nói theo cái ấy. Con rất thích được đọc sách và nhận biết đồ vật. Buồn cười nhất là con cứ nhất định nói hổ, báo và ngựa vằn là con mèo, không chịu nói nó là hổ, báo hay ngựa. Cái gì cũng đòi học theo. Mẹ phải nhắc đi nhắc lại đến hàng 20 lần một từ để con học theo. Cứ chỉ vào đòi mẹ nói. Nói đến khô cả cổ vẫn cứ hỏi.
Còn cái nết ăn thì xấu không bằng ai. Hễ rang tôm, rán cá, luộc gà, hay kho thịt là con cứ đòi ăn bằng được, mà phải ăn ngay trên nồi/chảo cơ. Ăn đến chán thì mới thôi, ăn ít cũng không chịu được.
Con biết nói thêm từ
7. Cá (chá)
8. Chó
9. Mi gió
10. Bóng (bắm)
11. Mẹ (ẹ)
12. Sữa
14. Nước
15. Bắp
16. Nhà
17. Chơi
18. Mummy
19. Papa
20. Gà
21. Eo ơi
22. Bế
Con biết dỗ mẹ nếu mẹ giận con khi con làm gì đó không đúng. Cứ thơm và hôn đến khi nào mẹ cười thì thôi, lúc ấy là cậu nhà ta quay ra khóc toáng lên.
Chỉ vào quần áo trên dây phơi, hỏi quần áo của ai là con chỉ đúng 100%.
Biết phân biệt chân, tay phải hay trái, biết gật khi đồng ý, lắc đầu khi không đồng ý. Thay bỉm ra cho con, hỏi con là “ mẹ vứt quần đi nhé?” thì con lắc nhưng hỏi con “Mẹ vứt bỉm (bỉm bẩn) đi nhé?” thì con gật đầu. Cứ hễ thay bỉm là chỉ vào bỉm nói “eo ơi”.
Ra ngoài đường chơi thấy xe đi đến là biết tránh vào lề đường. Ăn uống cũng khá hơn rồi, ăn vã một lúc có thể hết 4 con tôm (loại 5 con/lạng) hoặc nửa khúc các rán, hay 2 miếng thịt gà luộc bằng bao diêm. Hôm nay, con đi tàu lên Hà Nội, từ ga Phú Thái đến ga Hải Dương con ăn hết một hộp sữa chua và 10 nghìn giò.
Còn cái nết ăn thì xấu không bằng ai. Hễ rang tôm, rán cá, luộc gà, hay kho thịt là con cứ đòi ăn bằng được, mà phải ăn ngay trên nồi/chảo cơ. Ăn đến chán thì mới thôi, ăn ít cũng không chịu được.
Con biết nói thêm từ
7. Cá (chá)
8. Chó
9. Mi gió
10. Bóng (bắm)
11. Mẹ (ẹ)
12. Sữa
14. Nước
15. Bắp
16. Nhà
17. Chơi
18. Mummy
19. Papa
20. Gà
21. Eo ơi
22. Bế
Con biết dỗ mẹ nếu mẹ giận con khi con làm gì đó không đúng. Cứ thơm và hôn đến khi nào mẹ cười thì thôi, lúc ấy là cậu nhà ta quay ra khóc toáng lên.
Chỉ vào quần áo trên dây phơi, hỏi quần áo của ai là con chỉ đúng 100%.
Biết phân biệt chân, tay phải hay trái, biết gật khi đồng ý, lắc đầu khi không đồng ý. Thay bỉm ra cho con, hỏi con là “ mẹ vứt quần đi nhé?” thì con lắc nhưng hỏi con “Mẹ vứt bỉm (bỉm bẩn) đi nhé?” thì con gật đầu. Cứ hễ thay bỉm là chỉ vào bỉm nói “eo ơi”.
Ra ngoài đường chơi thấy xe đi đến là biết tránh vào lề đường. Ăn uống cũng khá hơn rồi, ăn vã một lúc có thể hết 4 con tôm (loại 5 con/lạng) hoặc nửa khúc các rán, hay 2 miếng thịt gà luộc bằng bao diêm. Hôm nay, con đi tàu lên Hà Nội, từ ga Phú Thái đến ga Hải Dương con ăn hết một hộp sữa chua và 10 nghìn giò.






