Hãy thận trọng hỏi lòng trước đã Vội vàng chi khi chớm nở tình yêu Đừng đắm say hương sắc diễm kiều Chớ rung động qua mấy dòng thơ thắm Đường tình yêu biết đâu là vực thẳm Lỡ xa vào là xóa tuổi thanh xuân Vì tình yêu đâu phải một trò đùa Một sớm một chiều rồi quên lãng Hãy cứng rắn đừng yếu mềm tình cảm Xua trong lòng sụ mù quáng đi chăng Không đắn đo mà hãy nhớ cho rằng Tình chỉ đẹp khi hai tâm hôn hòa hợp Đừng có yêu khi thấy lòng bồng bột Mà phiêu lưu trên vạn lý tình yêu Rồi oán hận cuộc đời đầy đau khổ Đẻ tim mình phải khổ vì yêu. _________________ Mất đi một mảnh trăng vàng Trần gian u tối... biết nàng nơi đâu Tôi về đốt đuốc tìm nhau Tìm Em cho đến kiếp sau vẫn tìm !
Quynhhoangngocquynh # Wednesday, November 21, 2007 1:06:02 PM
Vội vàng chi khi chớm nở tình yêu
Đừng đắm say hương sắc diễm kiều
Chớ rung động qua mấy dòng thơ thắm
Đường tình yêu biết đâu là vực thẳm
Lỡ xa vào là xóa tuổi thanh xuân
Vì tình yêu đâu phải một trò đùa
Một sớm một chiều rồi quên lãng
Hãy cứng rắn đừng yếu mềm tình cảm
Xua trong lòng sụ mù quáng đi chăng
Không đắn đo mà hãy nhớ cho rằng
Tình chỉ đẹp khi hai tâm hôn hòa hợp
Đừng có yêu khi thấy lòng bồng bột
Mà phiêu lưu trên vạn lý tình yêu
Rồi oán hận cuộc đời đầy đau khổ
Đẻ tim mình phải khổ vì yêu.
_________________
Mất đi một mảnh trăng vàng
Trần gian u tối... biết nàng nơi đâu
Tôi về đốt đuốc tìm nhau
Tìm Em cho đến kiếp sau vẫn tìm !