xin việc
Sunday, January 13, 2008 2:15:35 AM
| Công việc của nó đang yên ổn, nhưng nó vẫn luôn mang trong đầu một ý định sẽ làm nghề mà nó mơ ước, nghề PR, vậy là ngày nào nó cúng lên mạng tìm kiếm thông tin vào nhưng lúc rảnh và rồi nó cũng tìm được công ty tuyển dụng về PR, vui vẻ phẩn khởi nó lăng quang đi lộp hồ sơ, công ty mà nó nộp hồ sơ vào là công ty truyền thông Việt Nam- VMI, vừa tới nơi nó chỉ phải viết cái cv theo mẫu của công ty vậy là được phỏng vấn luôn. Phỏng vấn nó là một anh giám đốc PR tên là Việt ( nó không biết họ vì nó hỏi được có vậy thôi)nhìn anh ấy khá trẻ chỉ khoảng trên 30 thôi vậy mà... (phải nói là họ giỏi thiệt, nhưng mình cũng giỏi mà) nói vậy thôi chứ hôm đó đâu phải là một cuộc phỏng vấn, đến đó anh ấy hỏi nó về PR nó có trả lời đc đâu một phần vì nó chưa tìm hiểu tài liệu nhiều một phần là nó đi phỏng vấn chỉ là để xem họ phỏng vấn một nhân viên vào vị trí đó thế nào thôi. Nhưng may mắn cho nó khi anh ấy nói nó qua vòng 1 và cho nó một loạt các câu hỏi để chuẩn bị cho vòng 2, và giờ thì nó đang có trong tay rất nhiều tài liệu về PR nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu... tuần sau là tuần nó phải đi phỏng vấn tiếp vậy mà... Nó đã sắp xếp tài liệu của nó để chuẩn bị ôn nhưng nó biết tất cả những tài liệu đó chỉ là lý thuyết thôi dù sao nó cũng đã có cơ hội cho mình nếu nó bỏ qua cơ hội đó thì là lỗi của nó rồi mà nó thì không thích là người có lỗi vì vậy nó sẽ cố gắng hết sức của nó còn kết quả thì ... không quan trọng vì dù kết quả thế nào đi nữa thì thực tế là nó đã cố gắng rồi mà, nếu không đc nó sẽ cố gắng tiếp và tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới cho mình, nó tin đến một lúc nào đó nó sẽ làm được điều nó muốn. |














Trần NinhTranNinh # Saturday, January 19, 2008 8:00:54 PM