Nửa bài thơ viết dở
Monday, March 15, 2010 5:28:12 AM
Nửa ngày trời chìm vào cơn say
Nửa giấc ngủ chưa tròn mộng mị
Nửa cái nhìn yêu thương
và một nửa mơ hồ
Gần nửa cuộc đời trôi qua
Thất bại ê chề
Còn nửa sau sẽ ra sao? cũng không biết được
Trái tim còn nguyên bị chia là hai nửa
một nửa đã theo em
Còn một nửa biết cho ai?...
Nửa giấc ngủ chưa tròn mộng mị
Nửa cái nhìn yêu thương
và một nửa mơ hồ
Gần nửa cuộc đời trôi qua
Thất bại ê chề
Còn nửa sau sẽ ra sao? cũng không biết được
Trái tim còn nguyên bị chia là hai nửa
một nửa đã theo em
Còn một nửa biết cho ai?...
