Kiếp mồ côi
Saturday, July 22, 2006 6:12:52 AM
Em sinh ra thiếu tình thương cha mẹ
Mang trên người ba tiếng "Trẻ Mồ Côi"
Tuổi ấu thơ len lỏi sống giữa đời
Không tiếng mẹ ầu ơi như bao trẻ
Cha mẹ xa em thuở còn rất bé
Tuổi sơ sinh nào hiểu rõ sự tình
Đôi mắt nhỏ tròn xoe chỉ lặng thinh
Nào đâu biết đời mình đã bất hạnh
Em ước mơ trong một ngày nắng ấm
Mẹ dắt tay, cha ôm ấp dỗ dành
Mơ ước kia sao thật quá mong manh
Em đành phó trời xanh trong vô vọng
Đi miên man bên dòng đời em khóc
Khóc cho mình, cho bao kẻ cút côi
Khóc vì tình nhân loại khắp nơi nơi
Nuôi em lớn giữa cuộc đời nghiệt ngã!!!
Mang trên người ba tiếng "Trẻ Mồ Côi"
Tuổi ấu thơ len lỏi sống giữa đời
Không tiếng mẹ ầu ơi như bao trẻ
Cha mẹ xa em thuở còn rất bé
Tuổi sơ sinh nào hiểu rõ sự tình
Đôi mắt nhỏ tròn xoe chỉ lặng thinh
Nào đâu biết đời mình đã bất hạnh
Em ước mơ trong một ngày nắng ấm
Mẹ dắt tay, cha ôm ấp dỗ dành
Mơ ước kia sao thật quá mong manh
Em đành phó trời xanh trong vô vọng
Đi miên man bên dòng đời em khóc
Khóc cho mình, cho bao kẻ cút côi
Khóc vì tình nhân loại khắp nơi nơi
Nuôi em lớn giữa cuộc đời nghiệt ngã!!!






