My Opera is closing 1st of March

Pippi's Blog

Wanna share my feelings with you ...

Subscribe to RSS feed

Cinderella ( Tái bản lần thứ n+1 )

Cô bé ngồi khóc sưng vêu đôi mắt diều hâu, trôi cả kính sát tròng và lớp son phấn được trét một cách vụng về <trét lén> trên khuôn mặt trái bưởi năm roi của cô. Một bà tiên phóng chổi thần Nimbus2000 xà xuống bên cạnh cô, nhếch mép cười khẩy : "Con điệu đà kia, tại sao mầy khóc?"

Cô bé thấy có người quan tâm vội ré lên, túm lấy váy bà tiên mà lắc. Rồi cô bé gào toáng lên : "Lũ chúng nó mắt xanh mỏ đỏ như quạ đi nhậu cả rồi. Bà cho tôi tới đó chơi nào. Uổng bao công sức tôi trộm son tôi trét, chả nhẽ ở nhà? Nghe nói trên đấy chúng nó đang nhẩy hip hốp dzui bá chấy."

Nói đoạn cô bé lọ lem lại túm chặt bà tiên mà giật như phải bùa. Bà tiên sợ hãi mấy món nữ trang thuê đeo văng ra không có tiền đền liền chìu ý cô bé.

Bà hoá cho cô bé một cỗ xe bằng bầu hồ lô, một bộ váy hot đang thịnh hành của Minh Hạnh và đôi giày bằng ve chai. Lũ gián chuột đang làm ổ trên tóc cô hoá thành những con ngựa vằn xà mâu đẹp lộng lẫy. Bà tiên dặn cô bé : "Tao cho mầy mượn đến giữa khuya trả tao. Đồ tao thuê đấy. Mầy quậy công an mà giam, tao chả biết đâu mà đền. Nhớ đấy"

Cô bé rú lên 1 cách thoả mãn, phóng vèo lên cỗ xe, đạp cả bác xà ích ra, xắn váy lên mà quất ngựa tới tấp. Bà tiên cũng hoảng hồn, nép sang một bên tránh bụi, đoạn, bà phóng lên chiếc chổi xể, bỏ lại sau lưng mấy câu chửi thề mang dáng vóc thần chú, làm căn chung cư bên kia đường ngã sập xuống.

Còn cô bé lọ lem, sau khi phóng xe ngựa vượt ba đèn đỏ, cán chết một bầy rắn mối đang đi dã ngoại, cô bé đến được ngay cung điện New World nơi hoàng tử tổ chức tiệc. Cô bé nhẹ nhàng lả lướt bước vào.

<Trích và lược 1 đoạn>

Đồng hồ bính boong một tràng 12 tiếng. Cô bé vội vắt giò lên cổ chạy, không quên ném chiếc giầy ve chai lại, làm vỡ sống mũi chàng hoàng tử xấu số. Quan lại thúc ngựa đuổi theo. Nhưng mọi người đành bó tay trước tốc độ kinh hoàng của cô bé.

Chưa thoả chí, cô bé phóng như bay về hướng Thủ Đức, định vi vu Vũng Tầu lấy le với chúng bạn. Đến đoạn cầu Văn Thánh, một tiếng rú kinh hoàng xé đêm.

Cô bé hưởng dương 16 tuổi. Trên bia mộ người ta tìm thấy mấy dòng sau :
Nơi đây, an nghỉ : Cô bé lọ lem - nỗi kinh hoàng của đường phố, qua đời nửa đêm ngày ...
Nguyên nhân : ngựa cô bé vấp lỗ hổng cầu Văn Thánh, cô bé rơi xuống nước, chết vì lún sình và ngạt mũi .
( ST )