My Opera is closing 1st of March

Pippi's Blog

Wanna share my feelings with you ...

Subscribe to RSS feed

Sắc màu của gió



Gió ư? có gì để nói về gió đâu nhỉ? đơn giản chỉ là luồng không khí chuyển động, lay động mọi vật trên đường đi của nó. Đã có ai thưởng thức gió như đã từng mơ màng trong cơn mưa? Đã có ai lắng nghe gió như từng lắng nghe âm thanh của những giọt nước nhỏ tí tách trên mái nhà, đập vào khung cửa kính? hay đắm chìm vào gió như khi đứng trước ánh mặt trời ấm áp? Lạ quá bạn nhỉ... Nhưng gió không đơn giản đâu bạn ạ, thử nhớ xem... bạn đã nghe bài hát nào về gió chưa?

Có lẽ bài hát đầu tiên khiến tôi phải chú ý đến gió là bài "Colors of the wind" của Vanessa Williams trong bộ phim hoạt hình Pocahontas. Một câu hỏi thật đáng nhớ : "Can you paint with all the colors of the wind?"

You think you own whatever land you land on
The earth is just a dead thing you can claim
But I know every rock and tree and creature
Has a life, has a spirit, has a name

Bạn nghĩ bạn sở hữu tất cả những gì bạn đặt chân lên, và trái đất chỉ là một vật thể vô tri vô giác. Nhưng tôi biết mỗi ngọn cây, hòn sỏi kia, bất cứ sự vật gì cũng thế, đều có một cuộc sống, một tâm hồn, một cái tên riêng. Nghe cứ như chuyện trong cổ tích nhỉ? Ừ, ai mà chẳng từng trải qua quãng đời tuổi thơ của mình, với những trò chơi trận giả, đồ hàng... trong đó chắc cũng có lần bạn phải vờ trò chuyện với một trong những thứ vô giác kia? hay từng mơ mộng về một thế giới trong đó bạn có thể nói chuyện với những con vật xinh xắn có, lạ lùng có, để thử một lần sống cuộc đời của chúng - những nhân vật trong cổ tích. Cổ tích bao giờ cũng có hậu, và bạn biết không, tôi thường chỉ tưởng tượng mình là những nhân vật được hưởng hạnh phúc thôi. Và tôi đoán bạn cũng thế nhỉ? Nhưng, mơ mộng chỉ là mơ mộng...
Lớn lên hơn, khi bạn đã hiểu về bản thân mình hơn, thì bạn cũng sẽ bắt đầu hiểu về cuộc đời, và... cuộc đời có bao giờ đơn giản...

You think the only people who are people
Are the people who look and think like you
But if you walk the footsteps of a stranger
You learn things you never knew
You never knew

Con người mà, người ta thường chỉ nghĩ đến bản thân mình trước tiên, luôn bênh vực chính mình trước tiên. Tại sao có người lại không suy nghĩ như mình nhỉ? mình đúng mà... và cũng có nhiều người đồng tình với mình mà... Cái gọi là sự đồng tình trong suy nghĩ, nhưng đúng hay sai, ai có thể phán quyết công minh? Bạn có bao giờ bị cuộc sống đẩy đưa, để rồi phải suy nghĩ như người khác không? Mất đi tiếng nói của chính mình, mất đi quan niệm của chính mình... Cuộc sống này tàn nhẫn lắm bạn ạ...

Come run the hidden pinetrails of the forest
Come taste the sun-sweet berries of the earth
Come roll in all the riches all around you
And for once never wonder what they're worth

Hãy thử một lần đứng trên vị trí của người khác, và nghĩ xem bạn sẽ làm gì đây? Bạn sẽ thấy nhiều thứ hay lắm đấy Bạn sẽ thấy không phải những ai có vẻ tốt đều tốt, và những ai có vẻ xấu đều xấu. Sự hoàn hảo chẳng tồn tại đâu bạn ạ, ai cũng có điểm tốt và điểm xấu, nhưng bạn chẳng nhìn ra đó thôi... Hãy thử một lần đóng vai "kẻ xấu", kẻ luôn bị người ta ghét, người ta chỉ trích, và ngẫm nghĩ thử xem. Cái gì cũng có lí do của nó cả. Hãy hòa mình vào cuộc sống đi bạn, đừng thu mình vào cái thế giới riêng, nơi bạn và những người look-and-think-like-you đang tồn tại.

Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon?
or ask the grinning bobcat why he grinned
Can you sing with all the voices of the mountains?
Can you paint with all the colours of the wind?
Can you paint with all the colours of the wind

Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, nghe quen quá phải không? Bước ra ngoài để học hỏi được nhiều thứ, nhưng không chỉ là về kiến thức, mà còn là cách nhìn nhận, đánh giá. Trước đây tôi chẳng để ý cái chữ "muôn màu muôn vẻ" đó lắm đâu, nhưng giờ thì tôi hiểu hơn nhiều rồi. Và tôi cũng thấm thía bài hát này hơn. Tình yêu thiên nhiên ư? Còn hơn thế nhiều bạn ạ

You can own the Earth and still
All you'll own is Earth until
You can paint with all the colors of the wind


....

( Sưu tầm )