My Opera is closing 1st of March

Pippi's Blog

Wanna share my feelings with you ...

Subscribe to RSS feed

Mùa hạ cuối


Mùa hạ cuối

Những ngày này lạ lắm nắng rưng rưng
Hàng phượng đỏ đến nao lòng sắc lá
Ai đốt cháy cả nỗi niềm mùa hạ
Những buồn vui sắp sẵn tự bao giờ

Cuối con đường tóc bay rối trang thơ
Dòng lưu bút chuyện ngày xưa ủ kín
Bằng lăng nở mênh mang chiều sắc tím
Tuổi học trò bịn rịn với vầng trăng

Tiếng ve đầu mùa tha thiết bâng khuâng
Màu áo trắng vẫn phập phồng câu hát
Hoa điệp vàng nói lời không thể khác
Tiếng trống ngân lên như dấu ngắt giữa chừng

Cổng trường mở ra phương trời lớn bao dung
Cánh cửa lớp còn khép hờ luyến tiếc
Hương thời gian ướt đẫm màu mực biếc
Dấu chân ngập ngừng mùa hạ cuối đi qua

Bao ước mơ gửi theo cánh buồm xa
Cậy sức trẻ nhuộm trời xanh mây gió
Nắng đang trút tình yêu vào phượng đỏ
Cháy lòng ta thời khắc mãi xa trường..

...
Mùa hạ cuối ... Bạn bè , thầy cô , mái trường ta sắp phải xa rồi ...
Nhớ biết bao những ngày thân thương ,
Nhớ những tình cảm 4 năm ròng ta dành cho nhau
Nhớ những lúc cùng nhau vui đùa , tiếng cười nói xôn xao cùng tiếng ve .....
Nhớ lắm những mùa hoa phượng , nhớ giờ ra chơi thầm gọi tên ai , để bâng khuâng một thuở học trò
Nhớ những lúc ngại ngùng chẳng dám nói " Mình làm bạn nhé " , để bây giờ bóng ai xa rồi , lại bồi hồi nuối tiếc
Thời gian ơi mi đừng trôi nữa nhé , để ta mãi làm một đứa trẻ có được không
Thời gian ơi sao mi quá vô tình , chẳng để ta kịp nói lời chia tay
Thời gian ơi sao cứ trôi hoài , để rồi mười năm sau nhớ lại vẫn còn sầu
Mùa hạ cuối ... Buồn sao là buồn , cánh cổng trường khép lại sau lưng , khép lại cả một tình cảm dang dở , một tình cảm chỉ mãi dừng ở bạn bè , hồn nhiên và sao trong sáng thế , sẽ không bao giờ ta quên !