My Opera is closing 1st of March

Hoang Thach's Blog

Hãy nói những lời yêu thương bằng trái tim cháy bỏng tình yêu của bạn !

NHỚ

Hôm nay tự nhiên Tớ nhớ Cậu. Mặc dù ngày nào mình cũng ở gần nhau.

Kỳ lạ thế không biết. Lâu lâu Tớ vẫn thế! Thi thoảng Tớ ghét Cậu nhưng cũng chỉ được một tẹo thôi, chắc chừng nửa tẹo chứ, rồi Tớ lại yêu yêu ngay.
Hôm nay là một ngày rất bình thường, nhưng tự nhiên Tớ muốn nói câu YÊU vì bình thường Tớ vẫn hay gào lên “Em ghét Anh quá hà”.
“Tớ yêu Cậu”. Giống hồi xửa hồi xưa quá hen.

Mà Cậu không phải luôn luôn đáng yêu đâu nhé, có lúc Tớ ghét lắm đấy. Như lúc này đây, Tớ muốn đi ngủ, thế mà Tớ lại ngồi lọ mọ lụi cụi với những dòng này vì Tớ thấy nhớ Cậu. Tớ thấy rằng cần phải nói cho Cậu biết rằng Tớ yêu Cậu nhiều nhiều.

Không phải Tớ không hiểu Cậu yêu Tớ đâu nhưng Tớ cứ thích Cậu luôn luôn nhắc Tớ đấy.
Tớ thích Cậu hỏi Tớ: “Em có biết vì sao…” “Thế là vì sao” Và Tớ luôn có sẵn một câu trả lời trúng phóc “Vì anh yêu em”.

Những ý tưởng tình yêu !EM LÀ 1 TRONG 1 TRIỆU NGƯỜI!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28