My Opera is closing 1st of March

Hoang Thach's Blog

Hãy nói những lời yêu thương bằng trái tim cháy bỏng tình yêu của bạn !

Sau 1 chuyến picnic

Các bạn ạ !
Hiện giờ tớ là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Nói là sinh viên cho oai thui chứ hết rồi, đợi lấy bằng tốt nghiệp là xong đời SV từ đây. Bọn mình học với nhau được 3 năm rồi. Nên lần này tổ chức đi chơi cho có 1 kỷ niệm đáng nhớ cuối khoá học.
Trước ngày đi chơi 1 hôm, bọn tôi đã có cuộc họp đột xuất do các bạn nữ cứ lằng nhằng, kỳ kèo rồi phát ngôn rối cả lên nên buổi họp mãi mới xong được. Chuyện đó hok đáng kể cho lắm. Tớ vốn là người ít đi chơi nên hok biết địa danh nào đẹp hơn địa danh nào cả. hì chán nhỉ...bigsmile
Rồi mọi người ai nấy chuẩn bị về rồi hành lý và một số đồ chuẩn bị. Còn tớ ư !!! bigsmile Hok cần cái gì hết nên khi đi mới bị nắng đây nè ! hix nhưng vẫn vui vì có ng cho ké ô mà !lol
Sáng đi sớm nên từ chiều hôm trước tớ đã chuẩn bị chút chút. Giặt quần áo từ sáng cơ nhưng than ôi trời bất công với tớ ông ấy mưa cho cả ngày mới đau. Định lên chỗ thằng bạn sớm ngủ tại đó mà wần chưa khô hẳn. huhu... lại đợi đến sáng lên sớm mệt wa.coffee
Ah quên hôm đó nghen , cái lúc trưa ấy tớ nằm ngủ mà hok bik đang nghĩ gì nữa. Tớ nằm xuống rồi mơ gặp người yêu tớ. Các cậu biết hok tớ yêu cô ấy mà chưa gặp cô ấy. Nên khi mơ thấy cô ấy tớ thấy rất hạnh phúc. Mơ đưa cô ấy về nhà giới thiệu với BMẹ. Hihi... thích thế hok biết...!!!yes
Tối hôm ấy vì vui quá ( Tớ chưa bao giờ mơ như vậy với 1 ng con gái nào ), đêm hok ngủ được rồi đến giờ tớ lây xe ra. Chào cả nhà rồi tớ đi ! Đường đêm vắng hoe, đi cũng hơi sợ !awww
Đến nơi đợi một lúc tập trung các bạn là lên xe !
Đến nơi mọi người rất háo hức nhưng tớ thì ko đc háo hức cho lắm vì trước khi đi tớ đã hứa với cô ấy là chụp nhiều ảnh cho cô ấy xem nhưng mà hok có máy !
Đi thăm qua mấy động mà hok có tới 1 bức ảnh gì cả ! Tớ đi mà bước chân mệt nhoài .Nói chung chuyến đi này tôi hok có vui cho lắm. Rồi cũng gần xế chiều vì là sinh viên nên hok có nhiều tiền lắm nên đi có 1 ngày. Mọi người lên xe tớ cũng thế. Lúc đi ngồi cùng 2 thằng con trai. Nhưng lúc về lại ngồi cùng 2 ng con gái. Thấy cũng khanh khác nhưng vì là bạn suốt ngày gặp nên hok ngại cho lắm. Nói chuyện vui cười 1 lúc rồi trên xe mọi ng ngủ gần hết . Đứa bạn ngồi gần, nó dựa vào vai tớ. Trời ơi hok mún đâu định để ng đầu tiên dựa vào là Q cơ nhưng chẳng lẽ tớ lại nói ko cho. Thôi thì đành vậy !bigsmile
Nhưng cũng cảm thấy lạ lạ..Chưa bao giờ tớ như thế cả ! hì.. lần đầu có 1 ng dựa vai tớ mà !
Về đến nhà ! Biết Q đang chờ mình nhưng hok dám liên lạc vì đã thất hứa mất rồi ! Nhưng chốn tránh không phải cách nên tớ liên lạc với nàng, xin lỗi nàng, nhưng mình vẫn thấy thật đáng trách. Tớ đã nói yêu cô ấy nhưng cô ấy chưa nói iu tớ chắc có lý do gì đó nhỉ ..!!!
Nhưng ko sao, Yêu Q mình thấy vui lắm rồi . Nhưng chắc cũng vì có TC với mình mà cô ấy đã tha thứ cho mình.
Và giờ đây các bạn biết tớ sẽ nói gì nên tớ có 1 điều ước không ???
Sự nghiệp ư ? Cũng quan trọng đó !
Tiền, tài ư ? Ù có quan trọng đó !
Không! nhưng với tớ nó chỉ đứng sau tình cảm gia đình mà thui !
Tớ sẽ ước : " Tớ ước sẽ có 1 ngôi nhà hạnh phúc, 1 mái ấm đơn sơ, một cuộc sống bình dị, một người vợ hiền, 2 đứa con ngoan, 1 công việc ổn định và mọi người luôn vui vẻ"
Như vậy có tham lắm ho nhỉ !!!
Hihi... Thôi hôm nay tạm thế thôi viết nhiều nên lan man quá nhỉ !sing whistle

Sau một lần thót timLời tỏ tình không lãng mạn

Comments

Hoàng Thạchhoangthachit Monday, August 10, 2009 12:16:14 PM

UI THAM QUÁ CÒN J! HÌ!

hadu0ng Friday, January 1, 2010 8:26:24 AM

neu dk tham nhu vay thi minh muon tham nhieu hon nua co.hihi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28