My Opera is closing 1st of March

Hoang Thach's Blog

Hãy nói những lời yêu thương bằng trái tim cháy bỏng tình yêu của bạn !

Subscribe to RSS feed

TÌNH YÊU

Tình yêu cũng có thể bắt nguồn từ tiếng “thương” phải không nhỉ? Bé đã nghĩ là có, tình yêu là sự thông cảm, sẻ chia, là không ngại hy sinh, khó khăn vất vả. Bé đã nghĩ nếu được bé sẽ bù đắp cho anh những thương yêu mà anh đã đem đi ban tặng và sẽ là một phần niềm vui hạnh phúc của anh. Nhưng giờ đây bé chùn bước rồi, bé nghĩ rằng anh không đủ can đảm đối diện? hay là chính anh không muốn có bé? Anh ơi! Bé yêu anh nhiều lắm.
Bé đã yêu anh từ khi nào bé cũng không nhớ nữa, Bé cũng từng béi với anh nhiều lần là bé yêu anh yêu anh rất nhiều....
Bé thèm được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong anh, những khó khăn mà anh đã và đang trải qua. Thèm được chăm sóc anh, được sắm sửa cho anh, nhiều nhiều lắm…. Nhiều lần bé muốn nói điều đó với anh nhưng mỗi lần định nói thì bé lại sợ anh buồn rồi tự ái nên bé cứ đợi, cứ đợi, cứ đợi và cứ ảo mộng rằng một ngày nào đó anh sẽ tâm sự cho bé biết.
Thế nhưng, chẳng gì cả….
Buồn, bé thường đi lang thang, vô định....... thắc mắc anh đang làm gì? ăn uống có tốt không? trời lạnh có đủ ấm không..... Nhìn người ta tay trong tay, ấm áp, hạnh phúc, bé lại suy nghĩ và nhớ anh.
Bé chỉ buồn buồn buồn và buồn…. nhưng Không giận đâu anh, bé không hề giận. Tại sao lại giận anh?Quyền gì mà giận anh? Bé không muốn làm anh bận lòng, cứ thế bé đành im lặng trên bước đường mà bé đi về thôi.
Nhưng! anh có biết từng ngày trôi qua là từng ngày nỗi buồn trĩu nặng, bé có được vui có được thanh thản không? Anh chẳng để ý đến, tuy bé biết rằng nếu như bé nói là anh quên bé đi, anh buồn anh chán và thất vọng. Nhưng sao anh ơi sao anh đành lòng để bé một mình gánh chịu. Cô đơn, mệt mỏi.
Hy vọng ...hy vọng……thật sự hiện tại bé không hiểu bé đã hy vọng vào điều gì nơi anh, khi anh không cho bé một cơ hội nhỏ nhoi…… nhiều lúc nhận thấy điều mình hi vọng là vô vọng, bé đã cố làm sao để quên anh nhưng không hiểu sao mỗi khi muốn quên đi thì bé lại thấy nhớ… và thương nhiều hơn.
Bây giờ bé không muốn là gánh nặng cho anh, bé không muốn nuôi lớn tình cảm này nữa. Vẫn thương anh thật nhiều, nhưng bé sẽ chỉ thương thôi, không chia sẻ, không bù đắp cho anh được. Tất cả vì anh không cho bé cơ hội, anh không cho bé niềm tin. chênh vênh, hụt hẫng và lẻ loi....
[/B]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28