My Opera is closing 1st of March

gui nguoi toi yeu

BỨC TÂM TÌNH gửi Người Tôi Đang Yêu

Từ khi gặp em tôi dường như đã được sống lại trái tim tôi một lần nữa run động vì em , khi gặp em tôi rất vui tuy không ít nói chuyện nhưng mỗi lần em nhìn tôi và cười với tôi tôi cảm thấy mừng vui dường như có thứ gì đó dâng trào trong trái tim tôi. Em! Em có biết không anh muốn nói với em nhiều điều lắm nhưng khi gặp em tôi rất e thẹn không nói nên lời biết có em có chấp nhận tôi không, tôi không dám mơ ước vì sợ rằng em sẽ không xem tôi như ngày xưa nữa , hạnh phúc là do mình giữ lấy nhưng tôi không thể không biết lo cho em được gì không không tôi sợ một ngày đó mất em, không còn được ngắm nhìn nét hồn nhiên, vui tươi của em không còn được nhìn thấy nụ cười của em một nụ cười đã làm tôi sao động.
Có lẻ rằng tôi sẽ không có cơ hội để nói lời yêu với của tôi đối với em, bởi vì sắp đây tôi sẽ rời khỏi mái trường này để bắt đầu cho một cuộc sống mới để mưu sinh công việc tất bậc không biết lúc đó tôi có thể quên được em để mà làm việc không. Tôi chỉ mong thời gian ngắn ngủi này có thể gặp được em, gần gủi em và ngắm nhìn em chi bao nhiêu đó là tôi cũng hạnh phúc rồi.
Hạnh phúc trong mỗi chúng ta đều do chúng ta giữ lấy nhưng chủ nghĩa nội tâm của tôi không biết khi nào biến mất để hòa đồng vào trong cuộc sống để có can đảm nói cho em biết rằng “Từ Lâu Tôi Đã Yêu Em” ./

luu but ngay xanhHOANGTHIENLAM la toi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28