Đôi điều suy nghĩ sau đêm trung thu tại thành phố Thanh Hóa
Wednesday, October 7, 2009 2:50:38 AM
Đêm nay, 15/8 âm lịch, cả thành phố Thanh Hóa tấp nập, nhộn nhịp trong không khí lễ hội của thiếu nhi. Khắp mọi nẻo đường góc phố đều nô nức tiếng trống, lung linh bởi ánh đèn từ đèn ông sao, đèn kéo quân... Mỗi phường là một đám rước, tạo nên một không khí lễ hội đường phố sôi động chưa từng thất ở thành phố này.
1. Lễ hội của mọi người, mọi nhà Trong cảm nhận của riêng tôi, trung thu tại thành phố nhỏ này dường như không còn là của các cháu thiếu niên nhì đồng nữa, mà là của mọi người, mọi lứa tuổi. Ai ai cũng nô nức kéo nhau ra đường. Một không khí lễ hội khác lạ chưa từng thấy diễn ra ở đây. Mỗi khu phố là một đám rước, một xe riêng với đèn ông sao khổng lồ, rồi đèn kéo quân, đèn sư tử...Những chiếc xe được trang trí thật sống động, lạ mắt với biểu tượng của "đầu trâu", với ước vọng một đêm trăng năm trâu thật yên bình và ấn tượng. Những cảnh tượng diễn ra ở đây thật là mắt. Những đứa trẻ thay vì ngồi sau xe bố mẹ đi rước đèn, chúng sẽ được ngồi trên những chiếc xe lam, xe ba gác do phường cử người lái sẽ đưa các cháu diễu quanh các tuyến phố theo xe rước đèn của khu phố mình. Những ông địa, những diễn viên múa rồng, múa lân là điểm nhấn, tạo cho không khí lễ hội một màu sắc mới, một diện mạo mới mà có lẽ chưa địa phương nào từng làm được. Tôi quan sát thấy trong đêm nay, ngồi trên xe rước đèn còn có cả các bác lãnh đạo các phường, các khu phố; các cụ già râu tóc bạc phơ vẫn nhiệt tình gõ rống, hát hò cùng con cháu. Ngoài những đoàn xe rước đèn ra còn kể đến hàng ngàn nam thanh nữ tú. từ học sinh, sinh viên, các bác phụ huynh, các ông già, bà lão tối nay đều đổ xô ra đường. Những sắc màu thật tươi mới, lạ mắt với những đèn lồng, mặt nạ hóa trang, những bộ lốt phù thủy, tóc giả, súng nước, súng bắn đạn giả...xen lẫn với đèn ông sao, đèn kéo quân...làm cho không khí trung thu thật sự nhộn nhịp, chúng ta không còn có thể nhận thấy đâu là những trò chơi thật sự của người Việt nữa... 2. Lễ hội của tắc đường, của nhà hàng và hàng bán rong Bên cạnh không khí hết sức nhộn nhịp đó là một mặt trái của lễ hội ở đây. Thành phố Thanh Hóa đêm nay bỗng trở nên chật như nêm cối. Gia đình nào cũng muốn con, cháu mình được hòa mình trong không khí của ngày hội tuổi thơ, được bằng bạn bè cùng trang lứa với lễ hội rước đèn. Có lẽ vì thế mà đường phố dường như chật hơn, hẹp hơn, không còn đủ chỗ cho các đoàn xe rước diễu quan nữa. Trên khắp các tuyến phố lớn như Lê Hoàn, Nguyễn Trãi, Đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Quốc lộ 1A đoạn chạy qua thành phố...người chật như nêm cối. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ cái thành phố nhỏ bé quê mình lại có thể bị kẹt xe hàng tiếng đồng hồ như thế này. Thật may là trong dịp trung thu năm nay, tuyến đường vành đai tránh đi vào thành phố đã được đưa vào sử dụng, do đó lưu lượng xe lưu thông trên đường quốc lộ đoạn chạy qua thành phố đã giảm đi đáng kể, chỉ còn xe tư nhân và 1 số tuyến xe buýt, xe nội tỉnh...Vậy nhưng những bước chân đổ xô ra đường vẫn không ngừng, và thành phố tắc đường là một điều tất yếu. Cảnh ồn ào, tắc đường trên đường Phan Chu Trình, đoạn trước quảng trường Lam Sơn và khách sạn Sao Mai Có lẽ đêm nay những người bán hàng rong là những người vui nhất bởi bán được nhiều hàng. Đồ chơi trẻ em ùa ra phố. Cửa hàng đồ chơi trên tuyến đường như Lê Lợi, Lê Hoàn...dương như không còn hàng để bán; còn các gánh hàng rong thì la liệt bày bán, chỗ nào cũng có; góp phần làm cho đường phố trở nên hỗn độn, tắc nghẽn nhiều hơn. Cảnh ồn ào, chen lấn trước tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa Trung thu, nhưng đó cũng là mùa của các nhà hàng, các quán giải khát, các cơ sở vui chơi giải trí. Sau khi đi tham quan không khí rước đèn trên các tuyến phố, chúng tôi tìm một cửa hàng để ngồi nhâm nhi cốc nước, nhưng chỗ nào ghé vào cũng không còn chỗ. Những cơ sở lớn như Dạ Lan, Kim Chung, NewSky...không còn một chỗ gửi xe nữa là chỗ trong nhà hàng... Hết kiên nhẫn, chúng tôi quyết định lao xe ra cầu vượt trên đường vành đai để thả hồn cùng mây gió, và bụi đường từ những chuyến xe tải kéo theo. Không khí lễ hội đầy màu sắc trên đường phố Thanh Hóa 3. Thấy gì qua công tác tổ chức đêm trung thu Điều được đáng nói nhất ở đây có lẽ là các cấp lãnh đạo phường và khu phố đã phát động được một phong trào lễ hội thật sự ấn tượng; độc đáo, tạo niềm thích thú của không chỉ trẻ con mà còn với nhiều người lớn tuổi. Được biết để tổ chức được lẽ hội như thế này, các khu phố đã tiến hành đi quyên góp từ các hộ gia đình và được sự đồng thuận cao. Có những khu phố chỉ mới đi chừng 100 hộ đã quyên góp được gần 20 triệu đồng tiền mặt, chưa kể đóng góp bánh kẹo và quà cho các cháu trong đêm trung thu. Bên cạnh đó là nguồn ngân sách của phường nên đã làm được những điều kỳ diệu chưa từng thấy như đêm trung thu này. Thanh Hóa có rất ít những lễ hội hiện đại. Lễ hội đêm trung thu là một trong những lễ hội tạo được sự thu hút của đông đảo nhân dân và các cấp lãnh đạo. Có nên chăng chúng ta sẽ còn tổ chức nhiều hơn nữa những sự kiện như thế này để trẻ em nói riêng và đồng bào, nhân dân thành phố có được những lễ hội của riêng mình. Lại tắc đường nữa rồi - Ảnh chụp trên đường đại lộ Lê Lợi Muốn thế, thật sự có nhiều điều đáng bàn. Đầu tiên là công tác tổ chức. Các phường, khu phố nên ngồi lại với nhau bàn bạc để thống nhất xây dựng một lễ hội của thành phố mình. Thậm chí là một cuộc thi giữa các khu phố để có được một cuộc chơi thật sự lành mạnh và văn minh giữa các khu phố. Cần xây dựng một sân khấu trung tâm, là nơi gặp gỡ và giao lưu của các tuyến phố. Thứ hai là sự ủng hộ nhiệt thành của đông đảo nhân dân, bà con trên khắp các khu phố. Hiện tại chỉ mới có 1 số tuyến phố thống nhất trong việc trang trí và đón chào trung thu như Lê Hoàn, Đội Cung... Thứ ba là công tác an ninh trật tự. Đây có lẽ là điều đáng bàn nhất ở thành phố Thanh Hóa. Hình như các chú cảnh sát giao thông, cảnh sát an ninh trật tự ở đây chưa quen với cảnh tắc đường bao giờ nên không nghĩ đến việc phân luồng giao thông sao cho diễn ra thuận lợi. Chỗ nào cũng tắc












